Made in VNView attachment 154188 Tranh vẽ trong cuộc thi Thiếu nhi vẽ tranh về văn hóa giao thông do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội. Triển lãm về cuộc thi này được mở cửa từ ngày 8 đến 12-10. Bác nào ở HN có rảnh đến chụp & up giùm em vài tấm hình. Link em bắt ở tuoitre.vn nhưng bị xoá hết tranh đẹp rồi
Không cần phải dạy, nó tự tìm hiểu và nhìn thấy hết, trẻ con thời nay thông minh hơn thế hệ trước nhiều.
thằng nhóc nhà mình năm nghỉ hè hết lớp 1 nó đi chơi nhà bà ngoại và đọc được cuốn Sinh vật lớp 10, vậy là về nhà anh chàng nói "Con là một con tinh trùng mạnh nhất", hỏi con đọc ở đâu? thì nó mới kể, thì ra nó đọc bài thụ tinh và nó biết chỉ có con tinh trùng mạnh nhất mới thụ tinh trứng và phát triển thành em bé, tuy nó không biết tinh trùng là gì, nhưng nó biết mỗi em bé là do 1 tinh trùng mạnh nhất bơi đến gặp trứng.
Còn các bác cứ nói đừng gieo vào đầu con trẻ, nhưng xã hội nào sẽ tạo ra thế hệ tương lai đó, đó là quy luật, nếu anh dạy con theo kiểu trái ngược thực trạng xã hội thì con bạn sau này sẽ bị tụt lại sau.
thằng nhóc nhà mình năm nghỉ hè hết lớp 1 nó đi chơi nhà bà ngoại và đọc được cuốn Sinh vật lớp 10, vậy là về nhà anh chàng nói "Con là một con tinh trùng mạnh nhất", hỏi con đọc ở đâu? thì nó mới kể, thì ra nó đọc bài thụ tinh và nó biết chỉ có con tinh trùng mạnh nhất mới thụ tinh trứng và phát triển thành em bé, tuy nó không biết tinh trùng là gì, nhưng nó biết mỗi em bé là do 1 tinh trùng mạnh nhất bơi đến gặp trứng.
Còn các bác cứ nói đừng gieo vào đầu con trẻ, nhưng xã hội nào sẽ tạo ra thế hệ tương lai đó, đó là quy luật, nếu anh dạy con theo kiểu trái ngược thực trạng xã hội thì con bạn sau này sẽ bị tụt lại sau.