Tập Lái
13/7/13
1
0
0
phuochonda779 nói:
nissanvinh nói:
Kin nói:
lhc328 nói:
Chào bác Chủ! hoan nghênh Bác chủ thông báo cho ae, Bác chủ có thể cho biết chính xác CH Phước Hải nầy ở đâu để ae đề phòng, cảm ơn bác rất nhiều
bác chủ ghi rỏ ở tiêu đề rồi mà bác, cửa hàng Phước Hải - đường Lý Thái Tổ  (hình như gần vòng xoay đầu đường Điện Biên Phủ đúng không bác chủ? )
đúng rồi đó bác
Chỉ vì cửa hàng chính hãng nên em mới chết đó bác :(. Đúng ngay bác Kin nói đó, em sợ quá rồi
Chào mọi người, tôi vừa rồi lướt web bỗng thấy một nội dung khá gây tranh cãi nên tôi lập tức tạo một tài khoảng và đăng ý kiến của mình.
Là một khách hàng quen của Phước Hải, tôi được nhiều người kể rằng tiệm Phước Hải đang làm ăn ở thế hệ thứ 3, cho nên tôi nghĩ có lẽ không có lý do gì Phước Hải lại tự làm hại mình. Tôi thấy bà chủ tiệm hay ông chủ TỐT mà bác chủ gặp đấy, tôi nhận xét thấy họ lúc nào cũng niềm nở với khách, luôn giải thích lý do và đưa ra nhiều gợi ý cho khách. Thế nên, có thể không có trở ngại gì mà bác chủ không chịu tốn 1'-2' để suy nghĩ và hỏi chủ tiệm tại sao giá lại như vậy. Bản thân tôi nghĩ năm 2012 mới đây đâu phải gọi là khủng hoảng kinh tế Việt Nam trầm trọng đâu mà họ lại có ý định làm tiền khách hàng, nguồn sống của họ?. Hơn nữa, tôi xem nhiều clip Thể Thức 1, người ta có cả 1 đội gồm nhiều người (khoảng 19 trở lên) => cần ít nhất 10s để thay bánh (clip tôi coi lần cuối pit crew thay có 3s) trong khi tôi thường thay ở đây lẫn theo dõi, thì nhân viên họ chỉ có từ 1-2 người để làm cho mỗi xe hơi. Cho nên, không có chuyện "E vừa cho xe vào cửa hàng là nhân viên họ còn làm nhanh hơn máy chú thay bánh xe F1, chưa gì tháo hết mịa 4 cái bánh xe của em rồi chơi như vậy là kiểu chói chân khách hàng." tôi tin rằng Bác Chủ quá lời hay theo ngôn ngữ hiện nay là: "chém gió thành bão" rồi =.=" còn chuyện " vừa đi dc vài trăm KM khách hàng nào đổi lại rồi" Tôi thay ở tiệm này, họ phân biệt rất rõ ràng vỏ cũ và vỏ mới nên không chuyện tráo vỏ của cho Bác Chủ.
Bản thân tôi và Bác Chủ cũng là khách hàng muốn gì thì trình bày thẳng với cửa tiệm sao lại đi nói xấu người ta thế. Tôi nhận xét tiệm Phước Hải là một tiệm đàng hoàng, được nhiều người biết đến.
Còn nhiều vấn đề khác tôi định nói thêm nhưng tôi thấy mỏi tay...để trả lời những thứ vớ vẩn (rags) từ những người mà ngôn ngữ Anh hay gọi là "rag and bone man" như là "phòng của bà chủ tiệm"!!? tiệm Phước Hải làm gì có phòng? =)),...Vì vậy tôi xin dừng bút ở đây để cho Bác Chủ suy ngẫm lại hành động có ý định làm hại kinh doanh người khách.
Xin hết.
PS: Bác Chủ viết sai chính tả nhiều vậy @@, phải chăng Bác Chủ đã được phổ cập chương trình tiểu học chưa vậy =.="
 
Hạng B2
14/3/12
230
12
18
45
www.saodoco.com
saodoco.com
Thực hư như thế nào thì em chưa biết, nhưng hiện nay có nhiều kiểm "ném đá" làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín người khác lắm, hơn nữa những member khác cứ thấy cái topic kiểu này là chưa cần suy nghĩ đã bay vào chửi bới 1 cách vô ý thức + vô văn hoá. Thiển ý của em như thế, mọi người cứ "ném" thoải mái ợ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
Em có thay ở đây 1 lần cũng là do tham khảo trên OS. Em nhớ là ông chủ không mang vỏ xe cho em coi trước bao bì rồi xé vì em cũng không đòi hỏi vì không biết. Không lẽ 1 tiệm lớn đàng hoàng mà lại vậy?
- Em còn nghe nói 1 tiệm khu vực đó lấy vỏ TQ rồi đóng mạc Nhật, Mỹ vô, không biết có thật không??? Biết mua vỏ ở đâu bây giờ.
Vậy từ nay thay vỏ là phải yêu cầu cho xem vỏ còn nguyên đai nguyên kiện hả các bác ?!