Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
17/3/11
501
119
43
Chuyện thật của em, các bác cẩn thận kẻo bỏ mạng vì bọn quần chúng bức xúc này cũng như một số CSGT cực kỳ nguy hiểm và bất chấp pháp luật. 7h tối nay, đang đi trên Lý thường kiệt, đúng làn lưu thông, đoạn nhà hàng vườn lan, địa điểm đen anh em vẫn bàn luận.
Đèn pin csgt rọi thẳng mặt, yêu cầu xe mình lên lề, đậu sát vào trong. Mình nhẹ nhàng trình bày đang đi đúng luật. Chú xxx trẻ măng lại quát mắng đi sai luật, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
Lúc này mình hỏi lỗi,
chú xxx bắt mình quay lại, nạt nộ yêu: Yêu cầu ông cho coi giấy tờ?
Mình: các anh cho hỏi lỗi mình là lỗi gì.
Xxx: ông cứ đưa giấy tờ đây. Xe này phải của ông không?
Mình: xe này là của mình
Xxx: giờ tôi nói xe này là của tôi, ông tính sao!? Mình: vậy giờ mình xin quay lại để làm bằng chứng, vì mình không sai luật.
Chuyện xấu xảy ra từ đây.
Xxx: thằng này xỉn rồi, cho nó thổi kiểm tra ( 3 chú xxx bắt đầu tấn công mục đích làm mình phân tâm)
Chú xxx bắt mình tên Khánh. Tên này cực nguy hiểm và mất nhân cách.
3 xxx bao vây trước sau, xxx Khánh giật cái IP6 của mình bỏ vào túi.
Mình: yêu cầu anh trả lại đt cho tôi.
Khánh: tôi có lấy điện thoại ông đâu.
Khánh: nói cho mày biết, tí nữa mày chạy lên kia có chuyện gì thì mày tự chịu.
Sau đó K alo cho ai đó, kêu và vẫy tay vào trong. 2 thằng lạ mặt, ăn mặc nhìn nguy hiểm, áo đen, áo khoác...khoảng 27-28t. Đi lòng vòng xung quanh mình.
Xxx lúc này yêu cầu mình lên xe ngồi. Mục đích là để tụi kia kiếm chuyện.Nói thêm: tình hình lúc này rất bất lợi cho mình,
3 chú xxx bao vây xô đẩy, hỏi: mày khai đi, uống bao nhiêu chai rồi?
Xxx kia: thằng này phải làm mạnh tay, cho nó về đồn. Lên xe đi mày.
Mình nghĩ: trong hoàn cảnh này, nếu lên xe, thoát khỏi mấy thằng quần chúng thì đỡ nguy hiểm hơn cho tính mạng!
Mình đồng ý lên xe. Xxx lại đổi ý: mày đưa giấy tờ đi.
Mà mấy xxx chỉ khoảng 23-24t, nói chuyện rất mất dạy. Bắt đầu xô đẩy, tấn công mình. Định giật luôn cái đt còn lại.
Tình hình càng xấu, mình bỏ chạy ra xa, tính mạng là quan trọng. Bàn thêm, trong những tình huống xung đột, đánh nhau, hoặc bị tấn công, va chạm nhiều nên mình có phản xạ riêng, tốt nhất nên giữ khoảng cách và không ngừng quan sát xung quanh. Bọn côn đồ kia cũng thấy khó tấn công nên không xáp lại gần. Mình bỏ xe, bỏ hàng đang chở, bỏ luôn cái IP, chạy vào nhà dân đối diện xin trú nhờ. Hai anh thanh niên cũng cho mình vào và hiểu chuyện nên bảo vệ.
Sự việc lần này thật sự đi quá tầm kiểm soát, mình phải nhờ một bác XXX giúp đỡ. Điện thoại trao đổi về sự việc. 3 phút sau thì bác ấy đt lại, nói mình quay lại gặp Khánh để lấy xe, IP
Quay lại, mấy thằng côn đồ vẫn còn xung quanh, có thể vẫn tấn công mình nên mình vẫn giữ thế phòng thủ, vẫn đội nón bảo hiểm.
Xxx: sao mày nhát vậy, chơi mà phải nhờ người hả. Sau đó thì 3 phút nhục mạ....
chú xxx trẻ nhất: ĐM mày, lần sau gặp lại tao là chết mẹ mày nha mày.
Mình: bạn nói chuyện lịch sự tí, bạn nhỏ hơn mình nhiều đấy. Đứng một hồi, xxx thôi ông đi đi, tôi cho ông đi đó, cả 4 chú lên xe bỏ đi.
Phần còn lại. Lần này mình yên tâm hơn, Công an được xây dựng lực lượng bảo vệ dân. Nhưng nếu lúc nãy có đánh nhau, đâm chém thì bất lợi sẽ là mình nếu có công an ở đó. Sự thật nó thế và mình biết vậy. Va chạm thì không ngại, XXX bỏ đi rồi, mình xuống xe, đứng ngay gần mấy thằng côn đồ quần chúng, tụi nó cũng muốn lao vào mình.
Lúc trước đó, mình có điện nhờ bác Air Bag ra hỗ trợ cho yên tâm. Bọn côn đồ sẽ làm gì? Tụi nó cũng chỉ dám đi lảng vảng, chắc định bụng mình lên xe sẽ chạy theo để đánh. Mình đứng yên ngay vị trí bị bắt, chỗ nguy hiểm nhất có lẽ là chỗ an toàn nhất. Bọn kia có lẽ cũng co vòi e ngại.
Mình lấy IP ra chụp thẳng hình bọn nó, mấy thằng chui vào bóng tối. 5ph sau thì Air Bag tới.
Mình lại thẳng thằng có vẻ cầm đầu và côn đồ nhất.
Mình: ĐM lúc nãy tụi mày muốn làm gì.
Côn đồ: tui ở đây, có làm gì ông đâu. Lúc này phát hiện ra: bọn này có chuẩn bị. Dưới chân nó là đống đá xanh bằng nắm tay!!
Nó luôn đứng chỗ đó, vũ khí của bọn này.
Mình: Chỉ thẳng mặt thằng đó, đm may là tụi mày chưa làm gì, tao đập chết mẹ tụi mày bây giờ
Thằng kia giờ lại sợ, nó nói nó bán ở đó, đợi vợ nó...
Mình: Đm tao cảnh cáo mày, 4 thằng như mày tao còn đập chết, đm mày! Mình bỏ đi, ngay lúc đó nó cũng kêu thêm 4 thằng nào đó nữa chạy từ trong tối ra, mấy thằng kia nói với theo: kêu nó ngon thì đứng lại...e bỏ đi!
Tình huống hnay quá bất ngờ, e xác nhận thua khi các xxx cướp đt e bỏ túi, 3 chú tấn công, xô đẩy mình, kết đủ các loại tội để mình kích động. Xxx đã cướp máy và xoá clip khi e rời hiện trường

Bài học có được: mấy thằng côn đồ là có thật, các bác cẩn thận! Em va chạm mấy vụ thực chiến chân tay nhiều nên hnay không bị ăn đòn, ai ít kinh nghiệm nên đề phòng:
- đừng tranh cãi hay gây hấn với xxx, chỉ một sơ xuất nhỏ là mình bị kết tội đánh người thi hành công vụ ngay. Em phải luôn di chuyển và chạy ra xa khi 3 chú xxx chỉa máy quay mặt mình, giật điện thoại, "chen lấn" ...
- khi xác định có côn đồ: quan sát xung quanh. - luôn giữ khoảng cách, khg cho nó tiếp cận. E bỏ điện thoại, xe, hàng...chấp nhận mất để an toàn tính mạng.
- lúc quay lại kiếm chuyện với bọn nó, mình khg ngại, nhưng đừng đánh nhau khi có xxx ở đó. Lúc này, nếu các bác có thắng, xxx giả ôm các bác lại để can thì bất lợi, đó là lý do mình quay lại khi xxx đã rời đi.
Bọn này là có thật, mình xác định một ngày không xa, sẽ quay lại làm việc với bọn côn đồ, xxx thì mình thua.
Xã hội loạn :-((
Cơ như a Sáng đi với L Đ cao cấp, tối bị lính lác hành hạ...mà không làm gì được....Phép vua thua lệ làng là sự thật....chúc mừng a đã thoát..
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/10/11
1.453
1.330
143
Tôi vừa cố tình để nó thổi vào lỗi lấn tuyến đoạn đối diện NH Phong Lan lúc 11h, ngay chỗ tập kết rác. Mẹ nó hôi và khai kinh khủng mà nó lập chốt được, tài thật .Thằng làm việc tên Duy tr/úy, xin BB thì ko cho, chấp cho ktra gt. Thấy khó ăn nên trả lại hết. Lúc tôi đề xe nghe nó lầm bầm "Thằng mặt lồng" tôi sợ quá làm thinh,gạt chống đốt điếu thuốc đứng quan sát xung quanh thấy 2 thằng khả nghi, 1 thằng đứng chỗ trạm xe bus, 1 thằng ngồi trên xe bên kia đường cứ nhìn chằm chằm tôi.
Có đoạn record mà ngay lúc xe nó ép rác nên hơi ồn, lắng nghe kỹ mới nghe được
 
Tập Lái
4/8/14
16
5
3
51
Chỉ cần gọi đường dây nóng, báo có 1 vụ phản ảnh trên OS,... được ko các bác?
 
Hạng B1
15/12/14
52
67
18
Tp.HCM
Chỉ cần gọi đường dây nóng, báo có 1 vụ phản ảnh trên OS,... được ko các bác?

Không có bằng chứng cụ thể thì khó lắm bác ah, với báo chí nó ko dám đụng đến đâu!!!
 
Hạng D
25/2/11
1.765
1.424
113
47
Tôi vừa cố tình để nó thổi vào lỗi lấn tuyến đoạn đối diện NH Phong Lan lúc 11h, ngay chỗ tập kết rác. Mẹ nó hôi và khai kinh khủng mà nó lập chốt được, tài thật .Thằng làm việc tên Duy tr/úy, xin BB thì ko cho, chấp cho ktra gt. Thấy khó ăn nên trả lại hết. Lúc tôi đề xe nghe nó lầm bầm "Thằng mặt lồng" tôi sợ quá làm thinh,gạt chống đốt điếu thuốc đứng quan sát xung quanh thấy 2 thằng khả nghi, 1 thằng đứng chỗ trạm xe bus, 1 thằng ngồi trên xe bên kia đường cứ nhìn chằm chằm tôi.
Có đoạn record mà ngay lúc xe nó ép rác nên hơi ồn, lắng nghe kỹ mới nghe được
Ơn giời, bác đã về :)
 
  • Like
Reactions: Phuong Ngoc
Hạng C
29/9/11
535
596
93
39
Các bác nào muốn test hàng vui lòng đùng manh động nha. Tụi chó này mũi thính lắm nên có động là nó chạy mất đó. Hãy để cho mấy bác có thiết bị và nghiệp vụ làm việc. Chủ yếu quan sát tụi "quần chip", nhớ mặt tụi no hoặc chụp đc hình thì càng tốt.
 
Status
Không mở trả lời sau này.