Đã rước được em nó về dinh rùi bác ạ. Đúng màu Trắng như vc em mong ước. Bác chủ cũ giữ xe khá kỹ, lắp đầy đủ đồ chơi, hum test xe báo lỗi ABS, em yêu cầu vệ sinh và test thử lại, thế là bác ấy đồng ý thay luôn 4 con ABS mới trong hãng cho yên tâm. Ngoài ra lọc gió, và mấy thứ linh tinh đến kỳ bảo dưỡng bác ấy cũng cho thay mới hết. Em chỉ việc mang xe về đổ xăng là chạy.
Em test bên Dạ Nam, có bác Khôi kỹ thuật rất nhiệt tình. Bác kiểm tra và chỉ tận tay cho em các bộ phận để biết dấu hiệu còn tốt hay ko. Nhất là cặp phuộc sau, bác khá kỹ càng, kêu em phải tận tay sờ để biết phuộc còn tốt, ko bị xì nhớt.
Em thấy các bác hay chê dịch vụ của Chev, chứ em thấy bên Dạ Nam còn tốt hơn Kia hùi trước em hay làm (mặc dù em đã hài lòng với Kia)
Mấy bữa nay bận rộn đi đóng trước bạ (bên chi cục thuế bị rớt mạng internet gì mà 2 ngày nay ko giải quyết được, hồ sơ chất 1 đống). Xong việc em up hình khoe vợ 3 với các bác. Em khá hài lòng với em Cap, chúc bác ganesk sớm tìm được vợ để còn sướng với em nó ^_^