thanh7326 nói:theo em bác chủ phải dừng xe lại,chở họ đến cầu BÌNH LỢI và nói "mai mốt muốn chết thì nhảy xuống sông đừng hại người khác"......em dọt trước đây
Chắc ra luôn cầu Phú Mỹ cho nó cao cao tí, cơ hội thành công sẽ cao hơn ...
Kênh cầu Tham Lương cho gần, nước đen kịt, chít chắc. Nhưng mà bác để trôi nhưng 0.5 giây là lâu quá, 0.1 tới 0.2 thôi chứ!HUNG BK nói:Chắc ra luôn cầu Phú Mỹ cho nó cao cao tí, cơ hội thành công sẽ cao hơn ...thanh7326 nói:theo em bác chủ phải dừng xe lại,chở họ đến cầu BÌNH LỢI và nói "mai mốt muốn chết thì nhảy xuống sông đừng hại người khác"......em dọt trước đây
Tuat70 nói:Chắc là đang có chuyện cãi nhau giữa 2 vc. May cho bác chủ là ông chồng còn thương vợ, chứ nếu không thì ..... tèo cả đám.
1 là thương, 2 là sợ. Mà không biết có phải VC không vì em không xuống nói chuyện. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá làm mãi cũng không đủ ăn, rồi bệnh hoạn, con cái, bài bạc đề đóm, nợ nần, chán đời, rượu chè, cãi vã, đánh đập, hận... >>> kill mysefl.
trungnam75 nói:bác chủ dừng xe lại ,chỉ vào cái cột điện cho nó đâm đầu vào!mẹ kiếp
Đâm đầu vào cột điện cơ hội đi không cao, chỉ đau thôi, mắc công phải tốn tiền vào bệnh viện.
Em không giận họ quá đâu vì chắc do gặp vấn đề không thể giải quyết nổi mới ra nông nỗi...Có khi sau vụ này chàng trai chấp nhận yêu cầu (hay yêu sách) của cô gái mà nên duyên vợ chồng, sống với nhau đến đầu bạc răng long.
zhilingsu nói:em cũng bị gống bác ở đoạn cầu vượt quang trung , 1 e xiteen leo rào bị té ra đường chỉ cách xe e khoản 5m , e thắng và lách xe ra ngoài ngay lập tức ,nhìn vô kiến chiếu hậu mặt e xanh như trái chuối![]()
Khác nhau chút là 1 bên bị động, 1 bên chủ động nhưng kết quả có thể giống nhau. Em nhìn vô kiếng hậu chỉ thấy anh con trai là hốt hoảng, mặt xanh xanh thôi, còn cô kia mặt đỏ bừng bừng.
P/s: mặt em lúc đó cũng...xanh.
Em nghĩ lái xe ra đường bây giờ cứ như đánh đố với số phận!Sơ sẩy một tích tắt là có thể thay đổi cả một cuộc đời mà đôi khi người lái xe dù cẩn trọng hết mức vẫn có thể bị,ví như trường hợp của bác chủ đưa ra ở trên.Thôi thì chỉ còn biết đặt niềm tin vào sự đúng đắn của câu:"Ở hiền ắt sẽ gặp lành"mà thôi!
Chạy xe ra đường bây giờ trăm sự phải quan sát. Bởi vậy em gắn cái camera hành trình cho nó chắc. Cái camera chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng giá trị của nó mang lại thì lớn lắm. Chỉ cần 1 lần ông trời ơi nào đó nói mình vượt đèn đỏ , cán vạch thôi là dư sở hụi rôi chứ đừng nói chuyện tày đình như đâm đầu vào xe của mình đang chạy như trên.