Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
pvht nói:
HUNG BK nói:
thanh7326 nói:
theo em bác chủ phải dừng xe lại,chở họ đến cầu BÌNH LỢI và nói "mai mốt muốn chết thì nhảy xuống sông đừng hại người khác"......em dọt trước đây
Chắc ra luôn cầu Phú Mỹ cho nó cao cao tí, cơ hội thành công sẽ cao hơn ...
Kênh cầu Tham Lương cho gần, nước đen kịt, chít chắc. Nhưng mà bác để trôi nhưng 0.5 giây là lâu quá, 0.1 tới 0.2 thôi chứ!

Chắc lúc đó tinh thần bị kích động quá nên người nữ ấy không còn biết gì nữa, hoặc muốn lấy cái sự chết ra mà hù doạ hay cảnh tỉnh người trai. Nhưng nếu xui thì em bị dính vạ, em khổ đã đành mà còn kéo theo vợ con gia đình mình khổ theo nữa...

Em cảm giác 1/2 giây thôi chứ sự việc xảy ra nhanh như chớp, em thường phản xạ rất nhanh (thấy bạn bè nói vậy) mà cũng chẳng kịp phản ứng gì. Vả lại trong đầu đâu ai nghĩ có người "bỗng dưng muốn chết", cái chính nằm ở chỗ đó.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
DHL442 nói:
Em nghe kể mà còn thấy sợ. Mấy bữa nay cứ đang lăn tăn không biết có nên mua camera hay không, chắc em phải mua ngay mới được.

Giả sử chuyện xảy ra đúng ý nguyện của người nữ với em, nó cũng có thể xảy ra đối với bất cứ ai, khi ấy sao ta? ngoài sự phức tạp như với con người, gia đình họ, còn phải đối mặt với pháp luật, sự ám ảnh sẽ theo mình suốt cuộc đời... Hú hồn hú vía thật !

Chắc em phải đầu tư cái camera hành trình thôi, nó có nhiều tác dụng: làm tư liệu bắt cướp như bác nào đó gần cầu SG, đối đáp với xxx khi bị bắt bậy và nhất là như trong trường hợp của em.

1 cái camera không đáng là bao so với hiệu quả nó đưa lại, chỉ lăn tăn là không biết mua ở đâu? loại nào tốt, phù hợp?
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
bslainon nói:
bác chủ ăn ở tốt trời thương nè!

Không biết em có tốt không nhưng từ khi biết vặn vặn, đạp đạp đến giờ chưa tông té cọ quẹt lần nào ạ. Ngày xưa đi 2B chạy hơn 200k km, 4B cũng gần 100k trên khắp 4 vùng chiến thuật rồi...
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
BlackJolie nói:
em ủng hộ lắp camera hành trình, có nhiều chuyện trên trời rớt xuống, ko khéo vạ lây và nhiều khi còn bị tù tội vì ko có đủ chứng cứ chứng minh mình vô tội :mad:

Bác nói tù tội làm em sợ tiếp, bỗng dưng đang bình thường bị vô trỏng chắc tiêu. Vợ con, gia đình, cuộc sống, sự nghiệp... ôi, không dám nghĩ tiếp!
 
A1
14/12/03
2.550
5.257
113
HUNG BK nói:
DHL442 nói:
Em nghe kể mà còn thấy sợ. Mấy bữa nay cứ đang lăn tăn không biết có nên mua camera hay không, chắc em phải mua ngay mới được.

Giả sử chuyện xảy ra đúng ý nguyện của người nữ với em, nó cũng có thể xảy ra đối với bất cứ ai, khi ấy sao ta? ngoài sự phức tạp như với con người, gia đình họ, còn phải đối mặt với pháp luật, sự ám ảnh sẽ theo mình suốt cuộc đời... Hú hồn hú vía thật !

Chắc em phải đầu tư cái camera hành trình thôi, nó có nhiều tác dụng: làm tư liệu bắt cướp như bác nào đó gần cầu SG, đối đáp với xxx khi bị bắt bậy và nhất là như trong trường hợp của em.

1 cái camera không đáng là bao so với hiệu quả nó đưa lại, chỉ lăn tăn là không biết mua ở đâu? loại nào tốt, phù hợp?
Camêra Tàu thì hình ảnh chỉ tạm gọi là chấp nhận được vì giá quá rẻ chứ không thể nét và chất bằng máy quay phim chuyên nghiệp. Chủ yếu là quay được đèn tín hiệu xanh đỏ, biển số xe trong tầm gần và sự việc thực tế là đủ để mình làm chứng cớ thôi.
Bác gọi cho bác SPO (www,otoshop.vn) Giá đặc biệt cho Oser(khác giá trên web), bảo hành tận tâm vì mấy cái Camera Tàu nó hay hử bất tử để còn đổi hoặc sửa lại. Chứ mua chỗ không uy tín là phải vứt luôn cái máy. SPO: 0908 086 947
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Air Bag nói:
HUNG BK nói:
DHL442 nói:
Em nghe kể mà còn thấy sợ. Mấy bữa nay cứ đang lăn tăn không biết có nên mua camera hay không, chắc em phải mua ngay mới được.

Giả sử chuyện xảy ra đúng ý nguyện của người nữ với em, nó cũng có thể xảy ra đối với bất cứ ai, khi ấy sao ta? ngoài sự phức tạp như với con người, gia đình họ, còn phải đối mặt với pháp luật, sự ám ảnh sẽ theo mình suốt cuộc đời... Hú hồn hú vía thật !

Chắc em phải đầu tư cái camera hành trình thôi, nó có nhiều tác dụng: làm tư liệu bắt cướp như bác nào đó gần cầu SG, đối đáp với xxx khi bị bắt bậy và nhất là như trong trường hợp của em.

1 cái camera không đáng là bao so với hiệu quả nó đưa lại, chỉ lăn tăn là không biết mua ở đâu? loại nào tốt, phù hợp?
Camêra Tàu thì hình ảnh chỉ tạm gọi là chấp nhận được vì giá quá rẻ chứ không thể nét và chất bằng máy quay phim chuyên nghiệp. Chủ yếu là quay được đèn tín hiệu xanh đỏ, biển số xe trong tầm gần và sự việc thực tế là đủ để mình làm chứng cớ thôi.
Bác gọi cho bác SPO (www,otoshop.vn) Giá đặc biệt cho Oser(khác giá trên web), bảo hành tận tâm vì mấy cái Camera Tàu nó hay hử bất tử để còn đổi hoặc sửa lại. Chứ mua chỗ không uy tín là phải vứt luôn cái máy. SPO: 0908 086 947

Bữa nào em ghé vì cũng gần nhà.
Cám ơn bác đã thông tin.

CÔNG TY TNHH TM & DV XE VIỆT 72/5 Phan Đăng Lưu,Phường 5 ,Phú Nhuận,TPHCM
Tel:08-66608460 Fax: 08-38992279
Hotline:0908.968.428 hoặc 090.808.6947-Email : [email protected]

http://otoshop.vn/vshop/o...-night-view-hd320.html

Em thấy có cái này:

Các bác có bao giờ bị như vậy chưa?
DVR Night view HD320
Ngày đăng: 14/09/2012

Giá bán: 1.350.000 VNĐ Tình trạng: Còn hàng Đặt mua:
Các bác có bao giờ bị như vậy chưa?

Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Ưu điểm : Rất gọn ,độ phân giải camera 12MP,đây là loại có chất lượng quay video rất tốt,chỉ bằng chứ ko thua các loại hiện có trên thị trường .

Các bác có bao giờ bị như vậy chưa?

Cấu hình chính :
Camera độ phân giải 12MP
Quay phim Full HD 1080P
Cổng kết nối : USB ,AV OUT
Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD tối đa 32GB
Cảm biến trọng lực G-sensor giúp tự động khóa file tránh trong trường hợp người lái xe gặp tai nạn ,các file đã ghi bị xóa đè!

Chụp lại clip quay ban đêm
Các bác có bao giờ bị như vậy chưa?
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
17/8/08
620
303
63
HCMC
HUNG BK nói:
BlackJolie nói:
em ủng hộ lắp camera hành trình, có nhiều chuyện trên trời rớt xuống, ko khéo vạ lây và nhiều khi còn bị tù tội vì ko có đủ chứng cứ chứng minh mình vô tội :mad:

Bác nói tù tội làm em sợ tiếp, bỗng dưng đang bình thường bị vô trỏng chắc tiêu. Vợ con, gia đình, cuộc sống, sự nghiệp... ôi, không dám nghĩ tiếp!
Thì em giả sử mà, lỡ bác chạy vô 1 con hẻm ko phân làn gì cả, bỗng dưng có 1 thằng hâm chạy ào ra đâm đầu vào gầm xe bác, kết quả: nó tèo, bác lại dính phiền toái vì ko chứng minh được là nó cố tình đâm đầu vào xe hay do bác cố tình tông nó, lại 1 dịp vỗ béo xxx để giải quyết chuyện tạp nham này.

Có camera hành trình là ổn nhất, ngon choét :D
 
Hạng D
16/11/09
2.067
804
113
Chúc mừng bác tai qua nạn khỏi! Không biết nói sao giờ!
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Ớn thiệt, trước giờ cũng nghe nói nhiều rồi, hôm nay nghe bác chủ kể chuyện thật mới thấy ớn.
Mừng bác chủ không bị gì.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
NgocLuu nói:
Chúc mừng bác tai qua nạn khỏi! Không biết nói sao giờ!

Em lập cái thớt này để chia sẻ, đồng thời cũng cảnh báo với các bác về 1 việc thường hay gặp khi chạy trên QL 1 đoạn từ cầu TTH đến cầu vượt ST. Đoạn này có hàng rào cao (nhưng các chiến binh vẫn có thể trèo qua được, kể cả nữ), có đoạn thêm tí cây xanh cho mát mẻ thẩm mỹ (các chiến binh hay núp trong đó rồi nhày ùm ra), khúc này có nhiều công nhân thường xuyên có nhu cầu trèo đèo lội suối cho nó tiện mà lại anh hùng...Sáng sớm nếu kẹt xe sẽ có đội ngũ nhân viên hùng hậu của công ty giải khát, báo chí cứ đi giật lùi giật lùi giữa đường để phục vụ các bác đến tận cửa xe...Mấy ông bà thần đèn này cũng làm ta giật mình đánh thót nếu chưa quen.

Em thường xuyên đi qua đoạn này, tuần 4 lần đi về đã mấy năm nay...