Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
ui bác chủ thật may mắn và co phúc lớn -
xe thì mình điều khiển tránh được người chứ làm sao lường trước người lại tìm xe để va chạm (tự tử thì phải :confused: ) !
chúc mừng bác đã tai qua nạn khỏi !
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Đi ra đường mà gặp người muốn tự tử không biết sao mà né, bác may thật đó!
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Xe_chuong_ga nói:
Hé hé, chắc bác chủ vẫn còn khiếp, ngủ không nổi ah???? Yên tâm đi bác, ở hiền gặp lành mà...he he...

Khiếp thì có khiếp nhưng vẫn ngủ được bác à sau khi làm một trận kinh hoàng với chiến hữu mừng tai qua nạn khỏi, em mới dạy ấy chứ vì ngủ từ tối.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
phantan nói:
Coi như hên đi....tai bay nhưng không vạ gió là tốt rồi.....Hồi chiều sao không mời AE nhậu ?

Dạ, lúc đó đang trên đường đến quán Dòng Sông Xanh ngay ngã 4 Ga (quán này có mấy em PR xinh xinh, tươi tươi...). Lúc đầu chỉ là công việc, nhưng vì vụ này nên chơi tới bến luôn, tới chiều hết về nổi phải kêu thằng em đến mang người và xe về !
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
estebano nói:
dọc đường từ SG về miền tây, đi trời tối gặp mấy khứa đứng trên con lươn cũng hãi lắm các bác ạ, không biết lúc nào nó nhẩy xuống mà tránh, tránh không khéo lại va vào xe tải lớn chạy làn trong:mad:

Chạy xe ở cái xứ mình nó vậy bác hỉ, lúc nào thần kinh cũng căng vì không biết chuyện gì sẽ xẩy ra trước, sau, bên hông, phía trên và đôi khi từ trong xe mình nữa...

Cái kiểu này chắc phải gọi là người kêu ai nấy dạ nè.