Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Em chỉ sợ bị tai nạn do mình không tập trung hoặc bị dính vào bất khả kháng thôi chứ XXX em không bao giờ sợ.
 
Hạng D
4/2/10
3.472
38.571
113
Bình Phước
F1 nói:
Joseph_Nguyen nói:
Cứ đúng luật mà chạy thì chẳng có gì là căng thẳng hết bác ạ


Chạy xe đâu phải chỉ chạy 1 ngày, 1 buổi đâu mà bác nói hay thế? Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, tâm lý con người thay đổi thường xuyên đâu phải lúc nào cũng tỉnh táo mà quan tâm hết mọi việc trên đời?
Có ai muốn bị tai nạn hay bị xxx vịn đâu?
70 tuổi chưa ngã cũng đừng tự hào nhé. Bác chạy xe ở VN mà chưa bị sao thì cũng là ăn may thôi, đừng phán như thánh sống...
Ờ, ăn may thôi
24.gif

 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
Tay: nắm vững "volăng"
Mắt: quan sát từ xa
Tai: nghe mọi tiếng rít
Mũi: thở đều thư giãn
Óc: giữ cho luôn tỉnh táo
Chân: đạp và buông ga nhịp nhàng
Lưng: tựa ghế thoải mái




























Quan trọng nhất:
Túi: có thật nhiều hình ảnh bác kính yêu!

thì lái xe thoải con gà mái!
 
Hạng C
16/9/10
653
86
28
4bthang2b nói:
Tay: nắm vững "volăng"Mắt: quan sát từ xaTai: nghe mọi tiếng rítMũi: thở đều thư giãnÓc: giữ cho luôn tỉnh táoChân: đạp và buông ga nhịp nhàngLưng: tựa ghế thoải mái                            Quan trọng nhất:Túi: có thật nhiều hình ảnh bác kính yêu! thì lái xe thoải con gà mái!
Kakakak! E thích câu quan trọng nhất là có bác trong túi !!!
 
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
Mr. Bean nói:
Chủ thớt tự làm áp lực cho mình rồi, như các bác ở trên đã nói phải thuộc luật GT và CSGT thì họ cũng là người như mình mình lưu thông đúng luật thì có gì đâu mà sợ? Nếu cứ tự tạo áp lực cho mình khi tham gia giao thông như thế thì chủ thớt có đi 2B cũng thấy nặng nề chứ đừng nói là ô tô.
Bác nói chí phải. Do bác chủ thiếu tự tin khi tham gia giao thông thôi. Ông bà ta nói đi một ngày đàng, học một sàng khôn, bác chủ không phải đi chỉ cần lên đây cũng lụm được một mớ sàng khôn kể cã kinh nghiệm ứng phó với xxx rùi. Cơ bản bác chủ phải tự trang bị kiến thức về luật GT cho mình thật kỷ để khi mình lỡ vi phạm thì cũng phải biết mức phạt như thế nào, nếu lỡ bị xxx bắt lỗi mà mình không biết, thì cứ coi đó là một bài học để rút kinh nghiệm cho lần sau. Bác chủ cứ bị vài lần là tự nhiên... tự tin ra. Thông thường nguyên nhân thường dẩn đến bị lỗi là do thiếu kiến thức cơ bản về luật GT, thiếu quan sát các biển báo, tín hiệu khi đi đường vậy thôi. Hy vọng qua thớt này bác chủ sẽ tự tin hơn


 
Hạng D
14/8/11
4.247
92.073
113
Gái Nhảy nói:
Chào các bác!gần đây đi xe sao thấy áp lực đề nặng quá! Nào là xxx làm càng ! Đi nội thành & tỉnh vẫn vậy!
Bị bắt oan kg nói nên lời! Cải vả thì ăn đòn! Ký tên vào BB thì kg đc đóng phạt tại chổ & hẹn ngày lên hành hạ!
Thật khổ thân! Bác chánh ơi ! Khi nào ngành giao thông nước ta phát triển lành mạnh!
Khi đó ở nước bạn thì áp dụng camera cả nước ghi hình phạt nguội một sự công bằng lịch sự!


Thật thông cảm với cảm giác của cụ!!!!!
Tuy nhiên nhà cháu có thấy áp lực gì đâu!!! Cũng chạy bình thường đúng luật vậy.... và cũng chẳng thấy bị làm khó là bậy nhiều !!!!
Cụ cứ lái xe đúng luật và vô tư thoải mái, nhường nhịn bạn đường một chút cho vui đời đi nhé!!!
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
đôi khi đời nó tréo ghoe lắm bác ơi, em thấy có mấy bác cũng bị bắt oan và khiếu kiện đó. Mà mỗi lần khiếu kiện thì tốn kém biết bao nhiêu thứ :(
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
em chẳng sợ xxx nào cả, cứ đúng luật mà phang, ai làm gì mình chứ. em chạy bao nhiêu năm trời chưa bị tuýt còi lần nào
 
Hạng B2
8/3/13
334
329
63
ức chế hằng ngày em phải đối diện là taxi cứ vật vờ đón khách đi 2 hàng tiếp sau đó là các loại xe thí điểm thay thế 3 gác máy đi đứng rất mất dạy chèn ép xe con, bất thình lình rẽ trái hoặc quay đầu. 1 thứ nữa là học sinh đi học bằng xe đạp dàn hàng và thường xuyên vượt đèn vàng rồi bị kẹt lại trong ngã tư
 
Hạng B2
18/7/13
139
158
43
Kiến nói:
ức chế hằng ngày em phải đối diện là taxi cứ vật vờ đón khách đi 2 hàng tiếp sau đó là các loại xe thí điểm thay thế 3 gác máy đi đứng rất mất dạy chèn ép xe con, bất thình lình rẽ trái hoặc quay đầu. 1 thứ nữa là học sinh đi học bằng xe đạp dàn hàng và thường xuyên vượt đèn vàng rồi bị kẹt lại trong ngã tư


Hồi xưa trẻ như bác bực bội khó chịu kg thể tả, suy nghĩ tiêu cực, đời bất công...
bash.gif

-
Giờ già rồi, mỗi tình huống taxi/3gác/xe đạp/kẹt xe... mình lại thấy là cơ hội
033102beer_1_prv.gif

-
Xoay vôlăng lụa hơn, cảm giác lái chính xác hơn, về nhà ăn dĩa cơm uống lon bia rồi ngủ khò
080402cool_prv.gif