Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Gái Nhảy nói:
Chào các bác!gần đây đi xe sao thấy áp lực đề nặng quá! Nào là xxx làm càng ! Đi nội thành & tỉnh vẫn vậy!
Bị bắt oan kg nói nên lời! Cải vả thì ăn đòn! Ký tên vào BB thì kg đc đóng phạt tại chổ & hẹn ngày lên hành hạ!
Thật khổ thân! Bác chánh ơi ! Khi nào ngành giao thông nước ta phát triển lành mạnh!
Khi đó ở nước bạn thì áp dụng camera cả nước ghi hình phạt nguội một sự công bằng lịch sự!
Ngoài áp lực này, còn áp lực ăn vạ, áp lực cô hồn các đảng, áp lực kẹt xe, áp lực bò lết trên những con đường tan nát ... riết hết muốn lái xe.
Nhưng mà đã lỡ đóng hàng tá hàng lố loại thuế, loại phí cho chiếc xe rồi nên cũng ráng phải lái xe cho đủ tiền.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
2/11/10
83
1.166
83
Bị vịn vào lần sẽ hết hồi hộp, cảm giác bực mình khi bị bắt sai và cảm giảm tiếc tiền khi bị bắt đúng.
 
Hạng C
19/8/12
755
374
63
33
TP HCM - Pleiku
e chạy xe đi 200km nộp phạt tại hai điểm cách nhau 100km mà k có bằng vì đã bị giam, cầm 2 cái biên bản chạy mà đau cả đầu vì lỗi giam bằng, đi tới trạm đầu lấy dc cái bằng rồi phi tiếp 100km mà chưa có giấy hẹn, đành gửi người khác lấy giùm,