Làm gì có, tèo cúng hông có mở máy đâu, tốn xăng lắm. Thời buổi củi châu gạo quế nên phải biết tiết kiệm nghen bác.Chắc cái đèn bị tèo gồi !
Cho cô hồn dễ vô xe phải hôn bác.Cúng xe là phải bật máy ,bật hết đèn ,mở bốn cửa cộng cốp sau luôn mới linh anh Tèo ơi !
Đường khu đó tèo mua đứt rồi, người lạ cấm vào sao vặt được logo bácuh, ra vặt cái logo cua Tèo đi
Hông nghen, mồm tèo mềm và dẻo lắm, cứng vét máng mái bai đau saoNgười Kứng mồm, thường yếu toàn diện, nên mới hay mê tín đóa bác!!!
Tèo chỉ có chổ đứng thôi.
Ghê!Hông nghen, mồm tèo mềm và dẻo lắm, cứng vét máng mái bai đau sao
Tèo chỉ có chổ đứng thôi.

Lái xe mà cũng sợ ma, tự tin vào bản thân đi các anh ơi! Người ta đi cúng chùa cả đoàn còn bị nó đạp dẹp lép 5 người kìa, các anh nghĩ ai chưa cúng trong vụ đó: tài cont hay tài vios hay tài khách đằng trước?
Tự do tín ngưỡng mà bác, tèo hông sợ ma, chỉ sợ máLái xe mà cũng sợ ma, tự tin vào bản thân đi các anh ơi! Người ta đi cúng chùa cả đoàn còn bị nó đạp dẹp lép 5 người kìa, các anh nghĩ ai chưa cúng trong vụ đó: tài cont hay tài vios hay tài khách đằng trước?
sắp nhỏ thôi.
Em nghĩ đây là tâm linh. Mình đã nghĩ ngợi nhiều về cái gọi là không biết trước, nên đã nghĩ tới thì nên cúng, vì cúng xong sẽ lấy lại được cảm giác an tâm. Còn nếu chưa bao giờ tin thì không cần cúng. Thế thôi.
Chị nhà có móng, vuốt khg mà sợ vậy Tèo?Tự do tín ngưỡng mà bác, tèo hông sợ ma, chỉ sợ má
sắp nhỏ thôi.