Em nghe nói vậy , nghề đáng kính.... Nghe bác nói chại taxi mà cúng em xôi nát , moá xạo vãi!Ủa ủa, ông mì gói bán cháo phổi hả bác.
thiên cơ bất khả lậu , cái luật BHYT mới (ko ktt) :bùn !Hơn nưa đời Hương phấn mà Bác đã lo, vô tư đi Bác, sau lưng AE mình có mấy cái PK nó lo zồi

Cúng xa thế,,, sao không thấy cô hồn nào vào ôm gà chạy nhể.
Bác là người đi trước, chắc biết nhiều hơn em!Vâng bác , đang ở khoảng 49 chưa qua 53 đã tới , thích đủ thứ rùi cũng sợ đủ thứ..![]()
Chẳng lẽ em bắt đầu sợ sao ta???
Sợ Trời ,sợ Đất ,Sông Núi Cỏ Cây .....và sợ vì tại sao mình ko biết sợ !Bác là người đi trước, chắc biết nhiều hơn em!
Chẳng lẽ em bắt đầu sợ sao ta???
Mềnh sẽ không thích Tèo lần hai nè!Nói giỡn vậy thôi chứ má xấp nhỏ làm gì có cửa nói chuyện ngang hàng với tèo, muốn nói chuyện với tèo nó toàn phải quỳ gối không có bác xanh ơi.
Ý Tèo bảo nói chuyện với Tèo, vợ toàn quì gối, tức là quì xuống để lôi Tèo trốn trong gậm giường ra chớ gì???
Thôi, bữa nào rảnh rỗi, mềnh sẽ biếu Tèo một trang trong quyển sách Bí cấp Sống và làm việc của mềnh nhoa!
Trốn tận gậm giường là hết chữa trị bệnh được roài!!! Dự là ca này nặng lém đây!!!
Nhiều người mới gặp mềnh, đều nói như vậy cả, quen rầu!!!Phàm ở đời người ta hay ảo tưởng lắm, cái gì mình hông có, hông được thì hay thích nói thể hiện lắm. Tèo hiểu bác xanh lắm bác ơi![]()
Nhưng khi hiểu rồi, sẽ hiểu là tại sao!!!
Bạn gái mềnh 18 gọi mềnh bằng anh!Vậy bác cho tèo lạc xoong xin phép gọi là chú nghen![]()
Tèo gọi bằng Chú, há chẳng Tèo mới sanh ra đời sao???
Giảng viên đại học đó Tèo, tài xế của mềnh đóa!Ủa ủa, ông mì gói bán cháo phổi hả bác.
Tèo chạy con kia pride 1999 thần thánh mà bác hỏi sôi nát sao tèo biết chứTèo thiệt là.
Hồi chiều này chạy rong ngoài duong thấy con Hyun sò nát 19968 đẹp quá, của ai vậy Tèo biết hôn?