Hạng D
13/1/11
2.365
26.553
113
thành Phiên An - Gia Định
saocungduoc nói:
xe máy là chơi tuốt. ô tô miễn bàn. có cho vàng em cũng không dám.
xe máy thì nói gì - cầu trong hình là quá đẹp cho 2 bánh ùi ; nhiều em còn ốm hơn, ngang chưa tới 2 mét, dốc dựng đứng hình ^ không lan can - phụ nữ wây tàu lặc lè các cần xé trái cây cũng chạy riết quen mà phải tính sao cho qua 1 lèo hết cầu vì hổng có chỗ .... chống chưn nếu mất đà 
080402cool_prv.gif

 
mấy khứa Xã nào hăng máu thì biết vận động nhiều cách xin $ làm cầu mới, còn không thì cứ ... chờ Huyện - Huyện chờ Tỉnh ... hehehe
 
Góp dzới bác XaGan : trên cù lao Ngũ Hiệp (sông Tiền, Tiền Giang) :
dgGTOvf2.jpg

 
....  "lấy" luôn con gâu gâu so tỉ lệ - 4 cây Dừa thì thấp chủm ban đêm không phản quang - bác tài hổng biết cái bánh trước bên phụ có ... leo mép cầu chưa
24.gif

 
rủi xui xẻo xe mình làm sập cầu = bồi thường
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Trước về Chợ Lách Cái Mơn toàn cầu ván kiểu này, bò xe qua nghe cây cầu nó vặn vẹo mà muốn teo cờ him. Cạch, lần sau có cho tiền em chả dám, nghe đâu giờ đã làm cầu bê tông hết rồi.
 
Hạng D
25/11/09
4.270
16
38
CADIVI
Hồi trước chưa có mấy cây cầu bê tông , em chạy từ Cái răng qua Mỹ khánh , qua 4 cái cầu gỗ như thế ... có sao đâu.
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Mấy cây cầu gỗ này kinh quá! Mỗi lần về quê dzợ Cả Nảy - Năm Căn là em đã thấy quá Yomost rồi, lúc lên như chuẩn bị phóng phi thuyền!
 
Hạng D
9/2/11
3.420
870
113
Sài Gòn
Cây cầu ở bài của bác chủ nhìn ớn thiệt, 2B đi còn ớn chứ đừng nói 4B
bash.gif
 
Hạng C
7/12/10
529
20
28
bình thường như hũ đường, người dân ở đây đi hoài 4B hẳn hoi, bác lâu lâu mới đi nên sợ
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Quê em ( xã lương hòa, giồng trôm, Bến tre)còn 3cây cầu tương tự trong hình của bác xa gan, mấy cây đà bằng sắt chử H nhìn hết thèm, bên trên lót ván mổi lần xe hơi chạy qua nó nổ như pháo tết, 2 bên không có lang cang, em lái xe " bò" qua mà hồi hộp hơn khi thi bài dừng xe trên dốc.
 
Hạng F
5/8/09
5.919
79
68
HCM
Jangnhut nói:
Lần trước về quê em cũng gặp cầu nhưng kiên cố hơn, rộng hơn nhiều so với cầu này. Ngồi uống nước hỏi chủ quán là cầu đi được không. Bác ấy trả lời <span style=""color: #0000ff;"">"Cầu đó yếu lắm rồi, nhưng nếu muốn qua thì cho thằng gác cầu vài chục rồi chạy qua"</span>:confused:
Em chết cười với bác luôn! :D Nguời miền Tây được cái thật thà ghê bác nhỉ!
Quê em thì ở Tân Phước-Tiền Giang, cầu kiểu này đã không còn nữa rùi!