Hạng D
16/11/09
2.054
762
113
XaGan nói:
Về miền Tây, đôi khi tới những khu vực mà lòng ta bỗng "nao nao", đặc biệt khi những con đường được nối liền bởi những cây cầu (như trong ảnh) qua những con kênh, mương, sông, rạch, ... Đó là những cây cầu Dân sinh, cầu treo, ... không có biển báo tải trọng, chiều rộng có khi chỉ đủ lọt xe nếu đã gập gương chiếu hậu. Đường ngang qua đầu cầu lại khá hẹp. Các bác cảm thấy như thế nào ??? Đã từng "liều" chưa ??? Riêng mình thì mỗi lần qua những chiếc cầu này thì tâm trạng rất khó tả!
Minh họa : Cầu qua rạch Ông Chưởng (huyện Chợ Mới - An giang)


Và đây là góc nhìn thẳng của cây cầu này...

Nếu đây là cầu dân sinh, em xin các bác đừng lái ô-tô qua cầu.
Thứ nhất, dân làm cầu để phục vụ cuộc sống giản dị của mình. Khi ấy, không tính đến có xe ô-tô đi qua.
Thứ hai, trên cầu có viết "cầu 1 tấn". Xe nào nhẹ nhất cũng nặng hơn 1 tấn, cộng thêm người và hành lý/hàng hoá trên xe nữa. Mình càng không nên qua.
Thứ ba, vì an toàn cho chính những người trên xe, không nên qua ạ.
 
Hạng D
15/6/12
1.556
719
113
46
không nên cho xe qua cầu cho dù cả xe + hàng hoá trên xe = 1 Tấn vì khi xe chạy còn có độ rung lắc ...
 
Tập Lái
7/11/12
40
0
6
chưa có cảm giác đó , nhưng nếu có gặp trường hợp này e cũng k dám qua đâu,gửi xe đi xe ôm chắc cú ....
 
Hạng C
6/10/11
888
13
38
XaGan nói:
Về miền Tây, đôi khi tới những khu vực mà lòng ta bỗng "nao nao", đặc biệt khi những con đường được nối liền bởi những cây cầu (như trong ảnh) qua những con kênh, mương, sông, rạch, ... Đó là những cây cầu Dân sinh, cầu treo, ... không có biển báo tải trọng, chiều rộng có khi chỉ đủ lọt xe nếu đã gập gương chiếu hậu. Đường ngang qua đầu cầu lại khá hẹp. Các bác cảm thấy như thế nào ??? Đã từng "liều" chưa ??? Riêng mình thì mỗi lần qua những chiếc cầu này thì tâm trạng rất khó tả!
Minh họa : Cầu qua rạch Ông Chưởng (huyện Chợ Mới - An giang)


Và đây là góc nhìn thẳng của cây cầu này...


em hổng dám đâu :)