Hạng B2
21/7/10
222
2
36
Em cũng giống bác Conco nhưng nếu đi 2B em vẫn xài còi khi mà
- Xe 2 B cứ đứng xa vạch ròi chẳng biết là đèn xanh hay chưa, em nhấp 1 cái thôi.
 
Còn đi xe 4B thì xe em có 2 cái zin + 2 cái kèn cứ "tù tù tù " nghe như nghẹt mũi ấy. Nhấp nhẹ thì cái kèn nhỏ kêu, còn ko nghe thì đè chút nữa cái zin sẽ kêu lên. Còn ko nghe thì em sẽ vượt trái và cắt đầu vào. Mấy trường hợp xe kia thì em cũng nhấp nhẹ ròi từ từ nặng lên. Cũng không có gì khó khăn lắm mấy bác à.
Còn mấy trường hợp "xe sang, người văn hóa, mặc đẹp, nhà giàu" thì như chị em nói "chỉ đáng đi xe 1.3 và ở nhà lá", mặc kệ nó đi, bật nhạc lên nghe cho đỡ stress đi mấy bác. :)
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.787
113
HCM city
Em dùng còi cho 2B thì nhiều, vì cứ nó cứ chạy vô lane 4B làm mình không chạy được, thậm chí còn chạy lạng quạng nữa. Còn đối với 4B em chỉ bóp khi đường trống, mình đá đèn xin vượt nhiều lần mà nó không chịu nhường. Không chạy, người ta xin vượt mà không nhường bực lắm các bác ạ.
 
Hạng D
14/12/09
1.166
202
63
57
Jangnhut nói:
vkx3380 nói:
Các bác luận một hồi ra thêm thằng "còi tặc" nữa bây giờ...
Em sợ cái đó :D
Đầy đường các Bác ui, không tin các Bác cứ lên khu vực Thủ Đức - Sóng Thần mà xem, xe tải, xe cont, xe ben nó bấm 1 phát tim + ... chim em muốn rớt ra ngoài ......  Hãi hùng lắm các Bác ạ ...
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.161
133
T.S.G nói:
Jangnhut nói:
vkx3380 nói:
Các bác luận một hồi ra thêm thằng "còi tặc" nữa bây giờ...
Em sợ cái đó :D
Đầy đường các Bác ui, không tin các Bác cứ lên khu vực Thủ Đức - Sóng Thần mà xem, xe tải, xe cont, xe ben nó bấm 1 phát tim + ... chim em muốn rớt ra ngoài ......  Hãi hùng lắm các Bác ạ ...
bác kg hiểu ý cha này rồi, ý chả là nói lái ra đó. Cái này mà đầy đường như bác nói thì thôi rồi luôn.
 
Hạng B2
17/3/10
288
57
28
Trong trường hợp cụ thể này e đồng tình với Bác cả 2 tay. Nhìn chung người Việt mình rất thích sử dụng còi khi lưu thông trên đường, thiết nghĩ đây cũng là thói quen xấu của người lái xe VN.
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Chạy ở SG mà ko còi khó chạy lắm...vấn đề là mình dùng vào tình huống thế nào...
Một số lái xe em thấy,kể cả 2B,4B..tay luôn sẵn sàng ở tư thế bấm còi..lạ đời thiệt..
 
TPK confirmed
Hạng B2
22/10/10
260
118
43
57
busybee nói:
hôm trước tết từ tầng hầm Vincom lên thì kẹt xe ngay khúc hết ram dốc vì đường LTT xe quá đông, bác nào đi Vincom hẳn biết chuyện này, xe oto phải xếp hàng dừng ngay trên dốc, ĐKM tự dưng phía sau em có con Ford escape nó bị điên hay sao mà bóp còi liên tục??????để làm gì em thật sự không tài nào hiểu nổi, các bác có hiểu trong đầu nó nghĩ gì mà làm như vậy không???ps: lúc thoát ra khỏi ram dốc thì em lách xe sang trái cho nó qua mặt đi trước cốt chỉ để ngó cái mặt nó xem thế nào (nếu hiền lành nhỏ con thì em tới hỏi tội, còn bặm trợn hung hăng thì... thôi:D:D) ai ngờ hiện nguyên hình là 1 lady, bà cả em thấy thế quay kính xuống lườm mợ vô văn hóa kia và buông comment tỉnh rụi (chỉ mình em nghe): cái con điên kia chắc nó mới có tiền mua được cái xe hơi hay sao vậy?? thế nên em cho rằng chắc đa số lái xe hay bóp còi vô văn hóa như trường hợp nêu trên là mới mua được xe nên cảm thấy mình oai lắm, phải bóp cho thiên hạ biết chứ 
bash.gif

em biết nè:
xe bác tuột dốc...
em dzọt:D:D:D
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
HƠ hơ, bản thận iem không ủng hộ " Còi / kèn" gì sất. Nhưng tình hình iem phải thay cái còi của còn Km còi cọc bằng cặp còi Sên Denso. hic.
Lý do: iem thường đi Sing, Cam, Thái nhưng thật sự hầu như iem chưa nghe tiếng còi bao giờ cả, mà về VN là .... hic hic .
Nhưng khổ nỗi dân VN mình ( nhất là mấy bác 2B ) thì có còi cũng vô dụng.
Câu chuyện thế này: Ngày đầu tiên thay còi, iem bóp 1 phát, có người quay lại nhìn 1 cái rồi tỉnh bơ; người thì dẹp vào, người thì nhìn kiếng chiếu hậu 1 cái rùi tiếp tục đi. Xin lỗi chứ, 2B phi vào lane 4 B ầm ầm, chạy chậm, chạy hàng ngang, chạy ...các kiểu vào lane 4B. Hoặc đang đi lane 2 B phi 1 phát qua lane 4B ngoài cùng để qua đường mà ko có bất kỳ tín hiệu nào( đường 3 lane).
iem chỉ bóp còi chủ yếu cảnh báo mấy bác 2B phi vào lane 4B chạy cà rề ( phía trước trống, không có 2 hay 4 B nào cả); chuyển hướng không tín hiệu, đi ngang những con hẻm nhỏ thường có xe ... phi ra, và cho mấy bác 4B chuyển lane khong tín hiệu.
Cơ mà ngộ cái là khi 2B chuyển hướng không hề có tín hiệu nào cả, nhưng nếu nghe tin 1 phát thì lại bật xi nhan hoặc giơ tay vẫy ... xin đường? Như vậy là họ không phải là không biết luật mà cố tình .. quên không chấp hành luật.
Và sau này thì hình như cái còi nó chả còn tác dụng gì cả, có bấm hay không bấm thì các bác 2B hay 4B chạy ẩu vẫn là ẩu, chả giải quyết vấn đề gì.
Chưa kể bữa iem thấy 1 thằng cha VinaSun đi trên NKKN, đường trống chả có ai, thế mà bác này cứ vài giây lại tin 1 cái, vài giây lại tin 1 cái. Iem đi đằng sau rất ngạc nhiên, hình như có người bị ..ngứa tay cảh biết làm gì.
Và quan điểm của iem vẫn là hạn chế tối đa còi.