Em cũng giống bác Conco nhưng nếu đi 2B em vẫn xài còi khi mà
- Xe 2 B cứ đứng xa vạch ròi chẳng biết là đèn xanh hay chưa, em nhấp 1 cái thôi.
Còn đi xe 4B thì xe em có 2 cái zin + 2 cái kèn cứ "tù tù tù " nghe như nghẹt mũi ấy. Nhấp nhẹ thì cái kèn nhỏ kêu, còn ko nghe thì đè chút nữa cái zin sẽ kêu lên. Còn ko nghe thì em sẽ vượt trái và cắt đầu vào. Mấy trường hợp xe kia thì em cũng nhấp nhẹ ròi từ từ nặng lên. Cũng không có gì khó khăn lắm mấy bác à.
Còn mấy trường hợp "xe sang, người văn hóa, mặc đẹp, nhà giàu" thì như chị em nói "chỉ đáng đi xe 1.3 và ở nhà lá", mặc kệ nó đi, bật nhạc lên nghe cho đỡ stress đi mấy bác.
- Xe 2 B cứ đứng xa vạch ròi chẳng biết là đèn xanh hay chưa, em nhấp 1 cái thôi.
Còn đi xe 4B thì xe em có 2 cái zin + 2 cái kèn cứ "tù tù tù " nghe như nghẹt mũi ấy. Nhấp nhẹ thì cái kèn nhỏ kêu, còn ko nghe thì đè chút nữa cái zin sẽ kêu lên. Còn ko nghe thì em sẽ vượt trái và cắt đầu vào. Mấy trường hợp xe kia thì em cũng nhấp nhẹ ròi từ từ nặng lên. Cũng không có gì khó khăn lắm mấy bác à.
Còn mấy trường hợp "xe sang, người văn hóa, mặc đẹp, nhà giàu" thì như chị em nói "chỉ đáng đi xe 1.3 và ở nhà lá", mặc kệ nó đi, bật nhạc lên nghe cho đỡ stress đi mấy bác.