Chủ đề tương tự
Cũng đúng, vì VN đi sau các nước phát triển như Mỹ cả 100 năm.Em thường bám phải thôi, còn anh nói dành làn trái để vượt thì em nghĩ cháu chắt của em sẽ rất thích.
Em thì đường vắng ôm làn trái tốc độ 120km/h.
Đường đông xe nếu chạy 120km thì đi làn trái, néu chạy 100km thì đi làn phải nhưng cũng tuỳ tình huống có khi phải chạy trái một đoạn rồi phải một đoạn. Cái quan trọng là phải giữ khoảng cách cho an toàn chính mình và những người tham gia GT.
Đường đông xe nếu chạy 120km thì đi làn trái, néu chạy 100km thì đi làn phải nhưng cũng tuỳ tình huống có khi phải chạy trái một đoạn rồi phải một đoạn. Cái quan trọng là phải giữ khoảng cách cho an toàn chính mình và những người tham gia GT.
Tớ chỉ chui vào lane đó khi 412 quy định hoặc khi vượt xe. Ngu sao mà ôm sát con lươn rồi căng mắt ra canh mép đường bên tài, lỡ lơ đễnh tí xíu là nguyên con lên cột ah, chay lane bên này sướng hơn vì cả 2 bên hông đều còn "khoảng cách an toàn" 
Em cũng đi cao tốc nhiều, chưa bao giờ được ôm làn sát lươn vì đã có bác ôm rồi. Đại đa số là vắt sổ vì làn nào cũng đụng hàng nên để đi 100km/h thì phải xào chẻ mới đi được.
Còn ý kiến cá nhân thì nên đi làn phải, nhường làn sát con lươn cho bác nào máo, vì em lên cao tốc thì thường 100< v < 120.
Còn ý kiến cá nhân thì nên đi làn phải, nhường làn sát con lươn cho bác nào máo, vì em lên cao tốc thì thường 100< v < 120.
Ở Việt Nam mấy người chạy chậm nhưng cứ ôm khư khư làn trái là:
1/-Mới biết chạy, sợ đi gần xe máy phía trong.
2/-Xe tải, Cont có đóng hụi chết hàng tháng rồi nên chiếm luôn làn oto chạy cho sướng.
3/-Chim mồi của XXX ( giờ thì ít rồi vì luật vượt phải đã rõ ràng hơn trước)
Ở Vũng tàu mới đây thêm cái bọn Taxi ế khách cũng chạy rề rề như vậy, bắt được khách rồi thì chạy như cướp.
1/-Mới biết chạy, sợ đi gần xe máy phía trong.
2/-Xe tải, Cont có đóng hụi chết hàng tháng rồi nên chiếm luôn làn oto chạy cho sướng.
3/-Chim mồi của XXX ( giờ thì ít rồi vì luật vượt phải đã rõ ràng hơn trước)
Ở Vũng tàu mới đây thêm cái bọn Taxi ế khách cũng chạy rề rề như vậy, bắt được khách rồi thì chạy như cướp.