Em mua xe tháng 5-2011 mà đến tháng 12-2011 em mới có bằng, lúc chưa có bằng lái thì đi khắp nơi từ TP, Long An, Bình Duong, Bình Phước không bị CA bắt vì chưa có bằng đi cẩn thận, lúc có bằng thì bị hoài.
Bác còn được học 2 bữa trong sân chứ ngay ngày đầu tiên ông thầy của em đã cho em dợt sơ ở đường vắng khoảng 60 phút (cách trường khoảng 20p chạy xe) cho quen cần số, côn, ga và đánh lái rẽ trái, phải, quay đầu. Sau đó ổng bảo tự chạy về trường luôn điTrung tâm e đang học bằng làm em choáng quá các bác ạ, học luật 2 bữa cả chiều, học thực hành có 4 bữa, 2 bữa học trong sân, bữa thứ 3 tống ra đường chạy luôn ạ, mấy bác chưa lái bao giờ chắc ra đường run như cầy, nguy hiểm cho người đi đường và cả thầy lẫn trò
Em không ủng hộ câu hỏi của bác cho lắm vì lý do sau : để điều khiển đc phương tiện xe cơ giới thì tất cả mọi người đều phải trải qua 1 đợt thi kiểm tra về kiến thức luật giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe để có được 1 cái gọi là " GIẤY PHÉP LÁI XE " chứ không phải là BẰNG LÁI như bác nói và nhiều người hay gọi , kể cả cái lũ Xxx cũng còn gọi là bằng lái xe. 1 khi bác đã có cái gọi là " GIẤY PHÉP LÁI XE " thì coi như luật pháp đã công nhận cho bác là người đã đủ điêvu kiện để sử dụng xe cơ giới . Cũng giống như CSGT họ phải trải qua 1 khóa huấn luyện gắt gao về mặt chuyên môn để có được 1 cái gọi là " THẺ XANH " để họ có quyền , được phép dừng và xử lý phương tiện tham gia giao thông vi phạm theo thông tư 45/2012/TT-BCA .Em chào các bác ạ!
Các bác cho em hỏi là đã có bác nào máu lửa chạy xe ra đường mà chưa có bằng lái chưa ạ? Vậy trường hợp này nếu bị thổi thì bị phạt thế nào và "tàu nhanh" thì hết bao nhiêu ạ??
Em chỉ nêu ý kiến cu riêng mình mong các bác đừng ném đá em , xin chân thành cảm ơn..... hjhj !!!
em thì bỏ luôn toàn bộ giấy tờ xe ở trên xe luôn...Em thì để quên bóp có GPLX ở trong bóp, em lái xe từ nhà ra tới ngã 4 Thủ Đức thì chợt nhớ ra lúc đó quay về thì xa quá đã vậy trễ giờ hẹn với KH. Bấm bụng chạy đại lên Long Khánh các Bác biết xxx Đồng Nai rồi mỗi lần thấy xxx là tim em đập loạn xạ, mồ hôi tuôn xối xả ( tuy là xe có mở máy lạnh ) và cái gì của em cũng teo theo, cũng may em biết thân phận nên đi đứng rất e thẹn như gái 18 nên đi và về an toàn. Kể từ đó về sau em dán cái giấy Note trên tay lái dặn kiểm tra có cái bóp không?
Như vậy đỡ phải quên.
em thì bỏ luôn toàn bộ giấy tờ xe ở trên xe luôn...
Như vậy đỡ phải quên.
Rồi, chui xe xuống hầm để lên nhà thì phải để chìa khóa xe lại cho bảo vệ => mất mịa nó nguyên con xe + giấy tờ. Hầm chung cư chỗ em có người bị rồi nè bác.
Em thì không bao giờ để giấy tờ xe lại nếu rời xe lâu, đặc biệt là khi phải để chìa khóa lại cho bảo vệ.