Gặp nhiều rồi anh, nhất là xe máyEm vừa gặp tài xế bị lệch pha, vô lề phải nhưng xi nhan trái
Thậm chí đi thẳng cũng bật xi nhan làm mình đi sau cứ phải rề rề đợi.
Còn thể loại ẹo mà không có miếng xi nhan nào nữa đó anh.
Ôi xe máy thì khỏi nóiGặp nhiều rồi anh, nhất là xe máy
Thậm chí đi thẳng cũng bật xi nhan làm mình đi sau cứ phải rề rề đợi.
Còn thể loại ẹo mà không có miếng xi nhan nào nữa đó anh.
Bác tài này xuất thân từ cựu quân nhân lái xe tăng thiết giáp thời K/C chống Mĩ......Bác kể thời đó bác lái xe tăng thoát khỏi máy bay ném bom tiêm kích của Mĩ là vì bác mở xi nhan bên trái mà bác quẹo phải nên mấy th Mĩ ném bom hụt......

Cái này đoán là quay đầu để đậu bên kia đường, nhưng mà đúng là chưa đúng chỗ, lệch phaChắc là tính quay đầu.
Theo bác, nếu đi thi bằng lái mà xi nhan như vậy có cho điểm không? Nếu có muốn sang bên kia đường thì cứ xi nhan phải để tấp lề trước rồi khi nào quay đầu thì xi nhan trái. Chắc sợ dùng xi nhan nhiều nó hưNgười ta tránh cho bác qua trước rồi mới sang đường mà
mình cug gặp rồi, và chính bản thân mình cug loạn xạ luôn vì k biết đường ng ngồi kế bên là cô bạn chỉ đường nói tới ngã tư quẹo trái làm mình mở xi nhan trái vừa bẻ lái xe cug vừa quẹo thì cô ấy lại la lên: ý ý quẹo phải lộn rồi. làm k kịp xi nhan quẹo luôn rồi mới mở xi nhan phải lại. Làm mấy thằng 2b nó chửi từa lưa. k rành đường chạy k tự tin và hay luống cuống lắm.