E da chay 320 km/h trongtrong asphalt 6. Kaka. O ngoai thi 140 bang mer E280 o cao toc SG-TL thoi
260 km/h tại đức đường 6 làn đoạn thẳng khoảng 10k . tối đa tôi chỉ dám chạy thế thôi . các bạn nào nói chạy dễ thì chưa chạy xe bao giờ . phải hiểu là một chiếc xe đạt 200k/h thì dễ thôi . nhưng để chạy tốc độ cao hơn phải có đường mới lên được nhé .
Chạy tầm 200km/h thì ok . lên cao hơn sợ vãi tè ra chứ chẳng chơi . dám chạy 1 lần cho biết thôi . và cũng đã biết đó là đoạn thẳng nênmới dám chạy .
Chạy tầm 200km/h thì ok . lên cao hơn sợ vãi tè ra chứ chẳng chơi . dám chạy 1 lần cho biết thôi . và cũng đã biết đó là đoạn thẳng nênmới dám chạy .
Bác này nói thật này.Ở VN em chạy cao tốc SG-TL lúc mới khánh thành 205km/h (Mer C200), ở Đức là 250 km/h (Mer S300)
150 trên cao tốc Liên Khương, xe chở full 5 người nên thấy ớn ớn, xong hạ xuống luôn
130 trên xe máy, exciter, chẳng biết có chính xác ko
160 trên cao tốc của New Zealand (quy định max chỉ là 100, hên mà không bị bắn)
130 trên xe máy, exciter, chẳng biết có chính xác ko
160 trên cao tốc của New Zealand (quy định max chỉ là 100, hên mà không bị bắn)
Em kéo hết mức chỉ đến được nhiêu đây thôi, vã cả mồ hôi:
![]()
Bác này chạy như đua F1 nhẩy .... kinh thật ....
