Sáng sớm CN vừa rùi ( 05AM) e từ Q2 qua Q1, vừa ra khỏi hầm là tắt đèn liền, vậy mà 1 chú áo vàng mặt non choẹt vẫy e lại. Xuống xe hỏi lỗi gì, he nói ko mở đèn, e nói "tui có mở, ra khỏi hầm là tắt, ko tin a sờ vô đèn coi có nóng ko?'thế là hắn nói " có mở đèn ah ?" rùi quay đi. Mấy cha này chắc vã, chưa có gì ăn sáng. Khi e xuống ko chào, cũng chẳng nói cho mình đi sau khi ko bắt được lỗi. Nói chung, bây giờ các chú ấy toàn rình để bắt mình thôi, làm vậy lái xe cũng căng thẳng.
Hôm nọ mình em bật nhầm đèn, không phải đèn chiếu gần nên bật quất 500K rồi, đen thật. Cẩn thận nha các bác