chí lý lun. Em đi ở TT Q1 thì cứ kiếm hầm mà chui xuống rồi đi bộ, hoặc đi xe ôm đến là ổn nhất, nhìu khi giữ xe trong hầm mắc 1 chút nhưng an tâm , an toàn.giuvung nói:Đi ăn ở TT Q1, 3 vác xe máy hay taxi cho khỏe bác ơi. Đi 4b thêm cực cái thân chứ sướng gì.A2.0 nói:Em đi cà phê The Myth - DBP, cũng hay gặp trường hợp nhân viên bảo giao chìa khoá chạy xe vào, em từ chối và tự đưa xe vào bãi.
Nhiều chỗ ăn tối trên đường LTT thì bất khả kháng, buộc phải giao chìa khoá nv đi cất xe
@all: Từ chối tất cả mọi hình thức đưa xe cho nhân viên chạy đi đâu. Mình là chủ xe, có chuyện gì phần thiệt hại mình lãnh hết.
Cỏ lần e đi rửa xe gần nhà. Thằng rửa xe chay xe e bằng 2 chân luôn. 1 chân đạp thắng, 1 chăn đạp chân ga. E chửi nó quá trời luôn. K bao giờ e ghé đó nữa.
Xe ai nấy chạy các bác ơi, giao xe cho người khác e k có yên tâm. Vụ việc taxi là điều đáng tiếc, tài xế taxi chắc tháng này khỏi ăn cơm
huynguyen1204 nói:Xe ai nấy chạy các bác ơi, giao xe cho người khác e k có yên tâm. Vụ việc taxi là điều đáng tiếc, tài xế taxi chắc <span style=""color: #ff0000;"">tháng này </span>khỏi ăn cơm
Hết năm nay luôn chứ tháng gì bác? Xem cháu bé có bị gì kô? nếu thương tật thì có thể nhịn ăn thêm vài năm nửa chứ?
thanhthu1787 nói:Cỏ lần e đi rửa xe gần nhà. Thằng rửa xe chay xe e bằng 2 chân luôn. 1 chân đạp thắng, 1 chăn đạp chân ga. E chửi nó quá trời luôn. K bao giờ e ghé đó nữa.
Xe bác số tự động. Thằng rửa xe này chạy số sàn thì sao nhì? Chắc nó phải sử dụng chân thứ 3 để đạp côn.