Hạng D
24/7/12
4.195
13.897
113
Dựa vào cơ sở nào để cho rằng người khác chạy từ SG --> VT từ 2h30 -->3h là kỹ năng lái kém, thiếu hiểu biết, mắt kém, là nguồn nguy hiểm cho người khác?
Em thấy sợ chết mới sống lâu được còn anh hùng thì hay đứt sớm...kkk :3dcuoi:
Thời gian đi nhanh chậm hơn người khác 1,2h quan trọng gì đâu nhỉ. Phóng cho cố sát, giành đường hay bọn thích đu mít xe khác... rồi thì cũng gặp chuyện không may.
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Mợ chạy với tốc độ đó thì ra đến Mũi Né, Phan Thiết phải trên 5 tiếng.

Đầu cao tốc giao với Mai Chí Thọ đến Bãi sau Vũng Tàu chạy đúng là 1h15 phút, thảnh thơi chậm rãi thì 1h30 phút còn hết 2h như mợ là cản trở giao thông.

Cao tốc thì biển tốc độ rõ rồi, đi hết đoạn cao tốc khoảng 20 phút, chậm lắm thì 25 phút.

Hết cao tốc cho chạy 90, đến Mỹ Xuân cho chạy max 70 rồi lại 90 cho đến Bà Rịa, tiếp là 70 cho hết khu đông dân cư Bà Rịa lại chuyển thành 90 đến tận VT, trong đoạn cuối này lác đác có 3 biển hạn chế 60 từng khúc ngắn. Trung bình trên QL51 chạy tốt phải được 65-70km/h hết chừng 55 phút tới 01h .

P/S: Tốc độ như trên là bà xã em lái đó.
Iem là iem thấy bt nếu ai đó đi hơi chậm, vd cho 70 , chạy 50, 60. Nêu gặp em sẽ lựa chỗ là em vượt thôi. Khó quá thì theo sau 1 đoạn rồi cũng vượt. K có ghét bỏ gì cả. Đã có tốc độ tối thiểu rồi, cứ trên đó là ok. Chỉ ai chạy 20, 30, 40 trên quốc lộ mới có vấn đề thôi. Thật vô lý khi người ta k thể lái an toàn ở tốc độ cao mà bắt người ta đi cố cho vừa lòng mình rôi họ bất an hay bị tai nạn. Sẽ có bác nói đi như vậy thì k nên ra đường, tuy nhiên họ k phạm luật nên cấm ra đường là vô lý. Nói rộng ra thì xã hội mỗi người 1 khả năng, có phải ai cũng như anxtanh đâu, hóa ra mọi người đang cản trở ông ấy à. Thật vô lý quá đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Em thấy sợ chết mới sống lâu được còn anh hùng thì hay đứt sớm...kkk :3dcuoi:
Thời gian đi nhanh chậm hơn người khác 1,2h quan trọng gì đâu nhỉ. Phóng cho cố sát, giành đường hay bọn thích đu mít xe khác... rồi thì cũng gặp chuyện không may.
Em cũng vậy, ra đường cốt an toàn đã, nhanh chậm 1 chút k quan trọng. Thực ra nhậu nhẹt hại gan, lười thể thao chóng chết, đi hay lấn ẩu sân si lắm hại vào ý thức, biến mình thành văn hóa lùn lúc nào k hay, người văn minh nhìn mình như sinh vật lạ, đó là những điều quan trọng hơn ít phút bị chậm trễ trong cuộc sống do đi đường từ tốn.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Tình hình là e muốn thỉnh kinh nghiệm các bác xí. Chủ nhật vừa r e đi Vũng Tàu tính từ nhà e Nguyễn Duy Trinh Q2 ra đến Bãi sau là 2 tiếng. Chạy 60km/h toàn tuyến từ ql51, vì e lạ nước lạ cái không dám chạy nhanh. E k biết đi vậy có chậm không tại e thấy đi 2 tiếng thì bằng lúc trước e đi bằng xe máy ý, ngại quá kkk. Nên e tính hỏi các bác đi bao tiếng? Nếu dc cho e xin tí kinh nghiệm đường xá tốc độ để đợt sau đi đỡ bị mang nhục. Luc đi và về chỉ thấy các anh đứng bắt xe máy
Hôm e đi xe e bị giật rung quá toàn bám lane giữa đi, r qua ngã tư đồ hơi vật vờ, bác nào hôm đấy thấy chiếc cruze đen đi chướng mắt thông cảm dùm e hyhy. Về phải thay 4 con bugi, vậy mới thấy e dám vác nó lên cao tốc ghê thật, lúc lên dốc phải ráng đạp ga để nó đừng có tụt xuống 60km/h

Tren là chút kinh nghiệm chuyến đi xa đầu tiên của e. E tính vài tuần nữa sẽ đi tiếp Phan Thiết mà nghe đi 4 tiếng cứ sợ mỏi mông :D
Tiếng rưỡi ... Em toàn đi lúc 11,12h đêm, chạy đúng tốc độ, ko quan tâm tốc độ chắc tầm hơn 1 tiếng.
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Em thấy sợ chết mới sống lâu được còn anh hùng thì hay đứt sớm...kkk :3dcuoi:
Thời gian đi nhanh chậm hơn người khác 1,2h quan trọng gì đâu nhỉ. Phóng cho cố sát, giành đường hay bọn thích đu mít xe khác... rồi thì cũng gặp chuyện không may.
Vãi em chạy xe chưa bị bắn tốc độ lần nào, mà trên đường hễ thằng nào vượt em là xác định bị gọi vào :p. Còn trên cao tốc mà chạy 80 thì em phản đối, ra quốc lộ vừa chạy vừa ngắm cảnh đi, ít nhất cũng 100, đường cho 90 mà chạy 60 cũng vậy nếu trống
 
Hạng B2
21/6/13
383
365
63
bác cứ thông thả đi, đường VT dễ chạy mà, ai muốn vượt gì thì bác cứ cho vượt, mình chạy đúng tốc độ là cũng sẽ tới thôi, không cần gấp gáp làm gì
 
Hạng D
26/12/14
1.678
2.558
113
Quận 12
An toàn và đúng tốc độ, ko cản trở giao thông, đi chơi là hưởng thụ, đâu cần phải gấp để cuộc vui chóng tàn, hỉ?
 
Hạng F
16/7/15
6.383
27.832
113
em đi từ QL13-Metro, Bình Dương => Thùy Vân, Vũng Tàu mất 3h; sợ nhất là đoạn Bình Thung tới QL51... rùa hơn con rùa mà xe toàn bự...
 
Hạng D
24/7/12
4.195
13.897
113
Vãi em chạy xe chưa bị bắn tốc độ lần nào, mà trên đường hễ thằng nào vượt em là xác định bị gọi vào :p. Còn trên cao tốc mà chạy 80 thì em phản đối, ra quốc lộ vừa chạy vừa ngắm cảnh đi, ít nhất cũng 100, đường cho 90 mà chạy 60 cũng vậy nếu trống
Cao tốc thì cứ 80-120 mà phi, QL 51 mà đòi xào chẻ 70-80 suốt tuyến đâu ra? Đường cắt ngang nhiều, xe máy băng cắt nguy hiểm thì phi bằng niềm tin. Mình ghét cái thể loại phóng nhanh vượt ẩu trên đoạn này lém. Cứ đúng tốc độ quy định mà đi thoai