Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Bác nói thế giờ em mới hiểu, tại sao mấy lần khi chạy có phần hơi "lấn" một chút thì mấy bác Mẹc, Lexus, Bim,...đời mới toàn nhường không hà. Của đáng tội, lúc đó em cảm động lắm, vì cứ ngỡ các bác ấy cám cho cái cảnh chạy xe cũ của mình nên nhường. Ai dè, các bác ấy tránh mặt, vì không muốn dây vào thằng "rách" !!!! Kiểu này chắc em chả bao giờ tậu mấy em đời mới đâu các bác !Trích đoạn: chau_lecture
Hiện nay, trong giới lái xe đang truyền nhau một kinh nghiệm quý báu sau :
- Nếu đi đường mà gặp mới bác chạy mấy em 4b dòng cao cấp thì cứ yên tâm lần lướt (dành đường, vượt ẩu, cắt cua tùy hứng,...) vì kiểu gì mấy bác này cũng phải nhường (xe cao cấp mà),
- Hơn nữa, nếu có đụng mấy bác này thì yên chí lớn, vì bảo hiểm đền tất (2 chiều mà), chứ đụng vào mấy anh xe cũ đến thấy mồ đó (bảo hiểm 1 chiều).
Vì vậy, chạy ngoài đường mà gặp mấy em tàng tàng, các bác cưỡi dòng cao cấp cần cảnh giác và bảo trọng nhé, kẻo đã hỏng xe mà còn mua thêm cái bực mình đó nghen.
Trích đoạn: chau_lecture
Hiện nay, trong giới lái xe đang truyền nhau một kinh nghiệm quý báu sau :
- Nếu đi đường mà gặp mới bác chạy mấy em 4b dòng cao cấp thì cứ yên tâm lần lướt (dành đường, vượt ẩu, cắt cua tùy hứng,...) vì kiểu gì mấy bác này cũng phải nhường (xe cao cấp mà),
- Hơn nữa, nếu có đụng mấy bác này thì yên chí lớn, vì bảo hiểm đền tất (2 chiều mà), chứ đụng vào mấy anh xe cũ đến thấy mồ đó (bảo hiểm 1 chiều).
Vì vậy, chạy ngoài đường mà gặp mấy em tàng tàng, các bác cưỡi dòng cao cấp cần cảnh giác và bảo trọng nhé, kẻo đã hỏng xe mà còn mua thêm cái bực mình đó nghen.
Trích đoạn: dawn
Thế ra việc đó là thật sao? Tội các bác đi xe xịn.