Chủ đề tương tự
Ừ thế thôi vậy, phải trong cuộc mới biết như thế nào chứ. Tui hỏi a, tiền a còng lưng ra làm giờ a thấy nó cầm tiền a bỏ đi trước mặt a, a có đứng đó cười trừ ko hay a sẽ làm cách nào để bắt đc bọn nó. Nếu là tui, tui cũng sẽ làm giống người ta vậy chứ tui ko như a để "trời hành đạo" đâu.Bác chủ xe sẽ bị truy tố, nặng thì tội giết người, nhẹ thì cố ý gây thương tích. Bọn trộm nó có lỗi thật, nhưng không vì thế mà bác chủ xe được quyền "thay trời hành đạo"
Theo luật pháp thì không được phép lấy xe tông người dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho dù đó là "bọn ăn trộm" nhưng thực tế thì bức xúc thiệt nên làm luôn không nghĩ đến hậu quả...
Cái hành xử thì tùy vị trí, hoàn cảnh mà mỗi người chọn thôi. Nếu bác cảm thấy nếu mình tù tội, mà cả gia đình mình vẫn có đủ điều kiện (vật chất, tinh thần) để sống đầy đủ thì bác cứ làm. Em thì nhát lắm, nếu em có gì thì vợ con em chẳng ai nuôi nên em xin kiếu.Ừ thế thôi vậy, phải trong cuộc mới biết như thế nào chứ. Tui hỏi a, tiền a còng lưng ra làm giờ a thấy nó cầm tiền a bỏ đi trước mặt a, a có đứng đó cười trừ ko hay a sẽ làm cách nào để bắt đc bọn nó. Nếu là tui, tui cũng sẽ làm giống người ta vậy chứ tui ko như a để "trời hành đạo" đâu.
Đơn giản là bằng chứng chứng cứ, nhân chứng ở đó mạnh cỡ nào thôi. Ví dụ sự việc đơn giản có thể rằng đuổi theo trộm hô hoán báo công an để chặn lại. Chẳng may bọn đó chạy tốc độ cao té ngã trước xe ôtô thì xử lý như tai nạn giao thông bình thường thôi
. Chả lẽ giờ thằng cướp vô nhà em kề dao vô cổ, em dí nó chạy ra ngoài ngõ nó vấp cục đá té chết thì em bị tội cố ý giết người?