RE: Các bác đừng cười em nhà quê nhé
Bác Quang ở GL àh, hôm tết về không biết bác rủ ra làm tí càphê, giờ vào lại SG rồi.
Đèn gầm neon bác cứ chạy dọc khu An Dương Vương hỏi thì nhiều lắm, xài cũng được vài tháng, gắn 2 cây đầu + đít cho ấn tượng khi đi ban đêm thôi chứ 4 cây thì ... sáng quá
Ở GL hình như trên đường Hai Bà Trưng có tiệm đồ chơi xe hơi (đối diện chợ, gần ngã tư Đinh Tiên Hoàng) bác ghé hỏi thử có không đỡ phải chạy vô SG tìm.
Trích đoạn: ledaiquang
Em trai ở Gia Lai hôm trước có đi SG thấy có mấy chiếc gắn đèn gầm xanh lè thấy cũng hay hay, không biết có măc không, khoảng bao nhieu và có bền khong vạy ?
Bác Quang ở GL àh, hôm tết về không biết bác rủ ra làm tí càphê, giờ vào lại SG rồi.
Đèn gầm neon bác cứ chạy dọc khu An Dương Vương hỏi thì nhiều lắm, xài cũng được vài tháng, gắn 2 cây đầu + đít cho ấn tượng khi đi ban đêm thôi chứ 4 cây thì ... sáng quá
Ở GL hình như trên đường Hai Bà Trưng có tiệm đồ chơi xe hơi (đối diện chợ, gần ngã tư Đinh Tiên Hoàng) bác ghé hỏi thử có không đỡ phải chạy vô SG tìm.