Em đã đọc bài bên Góc Tư Vấn của bác vừa mới tư vấn, rất nhiều kinh nghiệm hữu ích em đã ghi chú lại rồi ạ. Nhưng khoảng thời gian di chuyển thì chưa có thông tin cụ thể nên em mới lập thread này, bác thông cảm. Những điểm vui chơi thì em đã nắm được cả rồi.Bác Cứ vào Box Du lịch tìm hiểu, sau đó nhờ ae tư vấn. Chịu khó đọc bài cũ sẽ tìm được những điều bác cần.
1. Theo Gg map 630km. Thời gian bác cứ tính 50km/h ( chưa tính time nghỉ ngơi, châm nhiên liệu).
2. Dọc đường bác thấy quán cơm nào có vài xe tải thì ghé vào.
3. Cung đường từ Đà nẵng > Pleiku em đã đi qua. Đường tốt nhưng vắng xe đoạn QL14 (HCM), bác nên chuẩn bị xe cho tốt đề phòng Pan dọc đường.
- Như đã nói bác cứ tính 50km/h, đường đèo bác cộng thêm thời gian. 340km cho cung này.
- Khách Sạn Đức Long Gia Lai 95 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 90 505 11 26 https://goo.gl/maps/QXtANET7Hq22
- Nhà hàng Ngọc Lâm 127 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 59 3823 208 https://goo.gl/maps/34Z6iLavKpu
- Hong dry noodle 24, 22 Nguyễn Văn Trỗi, Hội Thương, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 90 542 39 39 https://goo.gl/maps/1t7kFvHJh9p
4. Chia đều quãng đường bác nên chọn Pleiku. Hôm sau đi 370km đến Dalat.
5. Nếu bác khoẻ thì Đà nẵng > Buôn Ma Thuột luôn, còn ko thì giữ sức ngủ đủ giấc rồi đi.
An toàn trên hết nhé bác.
2. Dọc đường bác thấy quán cơm nào có vài xe tải thì ghé vào.
3. Cung đường từ Đà nẵng > Pleiku em đã đi qua. Đường tốt nhưng vắng xe đoạn QL14 (HCM), bác nên chuẩn bị xe cho tốt đề phòng Pan dọc đường.
- Như đã nói bác cứ tính 50km/h, đường đèo bác cộng thêm thời gian. 340km cho cung này.
- Khách Sạn Đức Long Gia Lai 95 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 90 505 11 26 https://goo.gl/maps/QXtANET7Hq22
- Nhà hàng Ngọc Lâm 127 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 59 3823 208 https://goo.gl/maps/34Z6iLavKpu
- Hong dry noodle 24, 22 Nguyễn Văn Trỗi, Hội Thương, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 90 542 39 39 https://goo.gl/maps/1t7kFvHJh9p
4. Chia đều quãng đường bác nên chọn Pleiku. Hôm sau đi 370km đến Dalat.
5. Nếu bác khoẻ thì Đà nẵng > Buôn Ma Thuột luôn, còn ko thì giữ sức ngủ đủ giấc rồi đi.
An toàn trên hết nhé bác.
Kính chào các bác, em chuẩn bị làm một chuyến như lịch trình ở trên với bà xã nhà em, chuyến đi kéo dài 10 ngày. Các bác tư vấn cho em vài điều nhé:
- Vợ chồng em đã đến Nha Trang nhiều lần nên dự định đi thẳng ra Qui Nhơn luôn ạ, khởi hành Sài Gòn 4h sáng, theo các bác chạy đúng tốc độ thì bao lâu em tới được Qui Nhơn ạ?
- Em nhờ các bác chỉ chỗ nghỉ và ăn trưa giá phải chăng trên đường đi tới Qui Nhơn ạ
, chỗ nào có võng hay ghế bố và bãi đậu xe mát mát, em chợp mắt khoảng 45p là lên đường tiếp tục ạ (em mê cầm tài nên chạy liên tục cũng được nhưng bà xã thì đòi ghé chợp mắt xiu xíu).
- Từ Đà Nẵng em muốn trải nghiệm đèo Lò Xo để đến Pleiku thì theo Google Map hướng dẫn QL14B và AH17 đường an toàn không ạ, và nếu khới hành từ 6h sáng từ Đà Nẵng, đi đúng tốc độ thì bao lâu em tới Pleiku ạ?
- Theo các bác đi từ Đà Nẵng lên cao nguyên thì em nên nghỉ lại ở Kontum hay Pleiku ạ, đây là lần đầu em đi trải nghiệm cung đường này nên không biết nơi nào thuận tiện hơn để nghỉ qua đêm, em chỉ ở lại một đêm và sáng mai đi Đà Lạt chơi.
- Từ Pleiku hoặc Kontum khởi hành đi Đà Lạt thì em có nên đi lúc 4h sáng không ạ, hay đi lúc trời sáng sẽ an toàn hơn ạ?
Chỉ bấy nhiêu thắc mắc mong được các bác giúp đỡ. Em đi bằng Kia Rio sedan, đây là chuyến đi ấp ủ gần một năm của 2 vợ chồng em (ngày trước bọn em toàn phượt xe máy trên chiếc AB thần thánh, đi xa bận đi rất tỉnh táo nhưng bận về bà xã toàn ngủ gục làm em hãi, nay quyết định đi bốn bánh cho bã ngủ đã luôn), có được các bác trợ giúp thì em yên tâm nhiều. Em cảm ơn tất cả các bác!
1. Theo Gg map 630km. Thời gian bác cứ tính 50km/h ( chưa tính time nghỉ ngơi, châm nhiên liệu).
2. Dọc đường bác thấy quán cơm nào có vài xe tải thì ghé vào.
3. Cung đường từ Đà nẵng > Pleiku em đã đi qua. Đường tốt nhưng vắng xe đoạn QL14 (HCM), bác nên chuẩn bị xe cho tốt đề phòng Pan dọc đường.
- Như đã nói bác cứ tính 50km/h, đường đèo bác cộng thêm thời gian. 340km cho cung này.
- Khách Sạn Đức Long Gia Lai 95 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 90 505 11 26 https://goo.gl/maps/QXtANET7Hq22
- Nhà hàng Ngọc Lâm 127 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 59 3823 208 https://goo.gl/maps/34Z6iLavKpu
- Hong dry noodle 24, 22 Nguyễn Văn Trỗi, Hội Thương, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam +84 90 542 39 39 https://goo.gl/maps/1t7kFvHJh9p
4. Chia đều quãng đường bác nên chọn Pleiku. Hôm sau đi 370km đến Dalat.
5. Nếu bác khoẻ thì Đà nẵng > Buôn Ma Thuột luôn, còn ko thì giữ sức ngủ đủ giấc rồi đi.
An toàn trên hết nhé bác.
Ôi cảm ơn bác nhiều, mong được bác tư vấn mãi giờ mới được
Em quyết định sẽ thẳng ra Qui Nhơn, không ghé Nha Trang qua đêm nữa, và ghé Pleiku khi đi cao nguyên về.
Cảm ơn bác!
![]()
Kính chào các bác, em chuẩn bị làm một chuyến như lịch trình ở trên với bà xã nhà em, chuyến đi kéo dài 10 ngày. Các bác tư vấn cho em vài điều nhé:
- Vợ chồng em đã đến Nha Trang nhiều lần nên dự định đi thẳng ra Qui Nhơn luôn ạ, khởi hành Sài Gòn 4h sáng, theo các bác chạy đúng tốc độ thì bao lâu em tới được Qui Nhơn ạ?
- Em nhờ các bác chỉ chỗ nghỉ và ăn trưa giá phải chăng trên đường đi tới Qui Nhơn ạ
, chỗ nào có võng hay ghế bố và bãi đậu xe mát mát, em chợp mắt khoảng 45p là lên đường tiếp tục ạ (em mê cầm tài nên chạy liên tục cũng được nhưng bà xã thì đòi ghé chợp mắt xiu xíu).
- Từ Đà Nẵng em muốn trải nghiệm đèo Lò Xo để đến Pleiku thì theo Google Map hướng dẫn QL14B và AH17 đường an toàn không ạ, và nếu khới hành từ 6h sáng từ Đà Nẵng, đi đúng tốc độ thì bao lâu em tới Pleiku ạ?
- Theo các bác đi từ Đà Nẵng lên cao nguyên thì em nên nghỉ lại ở Kontum hay Pleiku ạ, đây là lần đầu em đi trải nghiệm cung đường này nên không biết nơi nào thuận tiện hơn để nghỉ qua đêm, em chỉ ở lại một đêm và sáng mai đi Đà Lạt chơi.
- Từ Pleiku hoặc Kontum khởi hành đi Đà Lạt thì em có nên đi lúc 4h sáng không ạ, hay đi lúc trời sáng sẽ an toàn hơn ạ?
Chỉ bấy nhiêu thắc mắc mong được các bác giúp đỡ. Em đi bằng Kia Rio sedan, đây là chuyến đi ấp ủ gần một năm của 2 vợ chồng em (ngày trước bọn em toàn phượt xe máy trên chiếc AB thần thánh, đi xa bận đi rất tỉnh táo nhưng bận về bà xã toàn ngủ gục làm em hãi, nay quyết định đi bốn bánh cho bã ngủ đã luôn), có được các bác trợ giúp thì em yên tâm nhiều. Em cảm ơn tất cả các bác!
SG - Qui Nhơn: sáng 4h xuất phát chiều 4-5h chiều là tới. Ăn trưa chỗ Đại Lãnh, mát mẻ, ngủ trưa 45 phút được luôn, gió biển làm díp hết cả mắt. Bây giờ có Hầm Đèo Cả rồi còn nhanh hơn nữa. Nhớ tránh đèo Cù Mông, đi QL 1D đường đẹp hơn.
Đà Nẵng - Pleiku đường tốt, tuy nhiên đèo dốc nhiều nhưng lại vắng người, chạy ngon. Ăn trưa hơi muộn ở Kontum, thăm thú mấy điểm nổi tiếng ở Kontum rồi về Pleuku, lấy phòng tắm rửa đi ăn tối là đẹp. Nên ngủ lại Pleiku vừa ngắn được mấy chục cây cho ngày kế, vừa có nhiều thứ để chơi.
Pleiku đi Đà Lạt khoảng 8 tiếng, đoạn Buôn Mê Thuột - Đà Lạt đường không đẹp, xuống cấp nên đi cẩn thận. Đi chơi thì cứ ngủ cho khỏe dậy 3-4h sáng chi cho cực. Thong thả ăn sáng, cà phê rồi xuất phát, đến Buôn Mê ăn trưa rồi đua đi Đà Lạt, đảm bảo trước giờ cơm tối là đến thành phố ngàn hoa.
SG - Qui Nhơn: sáng 4h xuất phát chiều 4-5h chiều là tới. Ăn trưa chỗ Đại Lãnh, mát mẻ, ngủ trưa 45 phút được luôn, gió biển làm díp hết cả mắt. Bây giờ có Hầm Đèo Cả rồi còn nhanh hơn nữa. Nhớ tránh đèo Cù Mông, đi QL 1D đường đẹp hơn.
Đà Nẵng - Pleiku đường tốt, tuy nhiên đèo dốc nhiều nhưng lại vắng người, chạy ngon. Ăn trưa hơi muộn ở Kontum, thăm thú mấy điểm nổi tiếng ở Kontum rồi về Pleuku, lấy phòng tắm rửa đi ăn tối là đẹp. Nên ngủ lại Pleiku vừa ngắn được mấy chục cây cho ngày kế, vừa có nhiều thứ để chơi.
Pleiku đi Đà Lạt khoảng 8 tiếng, đoạn Buôn Mê Thuột - Đà Lạt đường không đẹp, xuống cấp nên đi cẩn thận. Đi chơi thì cứ ngủ cho khỏe dậy 3-4h sáng chi cho cực. Thong thả ăn sáng, cà phê rồi xuất phát, đến Buôn Mê ăn trưa rồi đua đi Đà Lạt, đảm bảo trước giờ cơm tối là đến thành phố ngàn hoa.
Cảm ơn bác nhiều nhé, nhờ bác em biết được chỗ ăn và nghỉ trưa ở Đại Lãnh. Bác cho em hỏi thêm là đèo Hải Vân em muốn đi trải nghiệm thì đường đèo có ổn không bác? Nghe danh quang cảnh trên đèo này rất đẹp nên em muốn đi 1 lần cho biết.
Cảm ơn bác nhiều nhé, nhờ bác em biết được chỗ ăn và nghỉ trưa ở Đại Lãnh. Bác cho em hỏi thêm là đèo Hải Vân em muốn đi trải nghiệm thì đường đèo có ổn không bác? Nghe danh quang cảnh trên đèo này rất đẹp nên em muốn đi 1 lần cho biết.
Được bác ơi, đèo cũng dễ đi, mấy xe chở nhiên liệu vẫn đi đường này. Cách đây hai năm em leo đèo chơi nhưng không trọn vẹn do có một xe chở xăng/dầu chết máy, báo hại em de xe quay đầu về Hầm Hải Vân không đi hết con đèo được.
Cảm ơn bác!Được bác ơi, đèo cũng dễ đi, mấy xe chở nhiên liệu vẫn đi đường này. Cách đây hai năm em leo đèo chơi nhưng không trọn vẹn do có một xe chở xăng/dầu chết máy, báo hại em de xe quay đầu về Hầm Hải Vân không đi hết con đèo được.