Hạng B2
22/5/11
289
0
16
41
trời đầy lo gì mà Bác k mua được, nhưng mà Em khuyên Bác đừng nên đổi, mặc dù Em đang cưởi Mong kaka, nếu máu Bác mua thêm con Mong nữa rồi từ từ mà nghiên cứu, đừng đổi Bác nhá :).

 
Tập Lái
4/2/12
30
3
8
Em thì em mê cảm giác lái! Nghe thiên hạ đồn Mon cảm giác sướng lắm ( em chưa thử). Focus em đi cũng 1 năm rồi, nên cảm giác nó chán chán :D.
Độ mới thì Focus hơn, xăng thì em nghĩ chắc cũng k thành vấn đề. (Em hay đi cung đường NH Thọ - NVL - Phạm HÙng - NTP - Hùng Vương - Lý Thường Kiệt - Lê Đại Hành - Kênh DV - An Lạc - Bình Tân & Ngược lại). 2 vợ chồng cùng đi cùng về 2 chỗ hàng ngày.

Đắn đo ghê nhễ hì hì!
Cám ơn các bác lần nữa ạ!
 
Hạng D
1/2/07
1.105
282
83
Ngay và luôn đi bác thớt, dư ra đc 1 ít tiền chăm sóc Mon là ok rồi.
 
Hạng D
3/3/08
2.180
36
48
48
Vương Quốc Campuchia
em thấy mỗi người một ý,ai cũng đúng.hihi
em đi Mon già này lâu rồi, thấy hài lòng. Tuy nhiên đi Mon bác phải biết sửa xe chút chút. So với Focus của bác thì đầm hơn,tiện nghi hơn nhưng cách âm không hơn Focus nhiều đâu bác.
Theo em thì bác đi hàng ngày trong nội thành thì Focus hợp lý hơn Mondeo
 
Hạng C
27/6/13
959
13
18
Theo em xe nào mà không phải hỏng vặt là được, cứ tới định kỳ bảo dưỡng 1 tiếng sau đó cứ leo lên xe là chạy thôi...hy vọng chú ford focus hiền như thế...