Nguồn: share từ FB Cô gái đồ long và nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp
Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp, người nổi tiếng với những bộ hình chụp nude các ngôi sao, vừa gặp một chuyện thế này. Khoảng 24:00 ngày 9.8 Nghiệp đi xem live show Hữu Quốc ở rạp Thủ Đô ra về trễ, ngang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, gần công viên Chi Lăng (Q.5) thì gặp 6 cảnh sát gồm 3 CSGT + 3 CSCĐ, chặn lại.
Bên CSGT bảo lỗi Nghiệp vi phạm là tham gia giao thông không bật đèn. Nghiệp cãi, do bóng đèn bị đứt mất dây cos chỉ còn dây pha - vì choá đèn vẫn có ánh sáng nhưng mờ chứ không phải tắt hẳn, và anh không thể bật qua pha sợ bị phạt nặng hơn. Nghiệp xin thông cảm, hơn 24:00 đêm không có tiệm sửa xe. Phía CSGT bèn kiểm tra công tắc rồi nói, luật là luật không có thông cảm.
Sau khi Nghiệp đưa ra đầy đủ giấy tờ và chấp nhận đóng phạt, chỉ yêu cầu ghi đúng biên bản vi phạm là sử dụng phương tiện đèn đứt bóng chứ không phải là không bật đèn. Nhưng CSGT không chịu. Nghiệp nói, sẽ tự ghi chú vào phần ý kiến nguời vi phạm là lỗi đứt bóng đèn. CSGT giật viết lại không cho ghi, kêu chỉ được ký thôi; xong còn bảo sẽ đưa về 281 giải quyết. Nghiệp đồng ý, nói muốn đưa xe cho mấy anh chạy và sẽ theo về. Nhưng sau một chặp tranh cãi thì các CSGT lên xe rồ máy. Lúc đó Nghiệp yêu cầu đưa biên nhận giữ bằng lái và cho biết nơi xử lý, cũng như nhận lại bằng. Bên CSGT không trả lời và bỏ Nghiệp đứng trơ lại, chạy mất. Anh chỉ kịp nhìn thấy biển số xe xanh 51A1 0680 hoặc 57A1 0680 gì đó, vì trời tối.
- Ghi âm:
http://youtu.be/H-EF2k4p-B4
Giờ Nghiệp đang cần chỉ cho ảnh biết nếu mất dây cos thì bật pha đúng hơm, và làm cách nào hay đi đến đâu để lấy lại giấy tờ xe!?