Cái này đúng là 190E đời 87 nhưng hình như độ dàn ốp hông lên 92 thì phải - mấy cái sun roof của Merz đời này luôn bằng tôn thì phải, chẳng thấy cái nào bằng kiếng - nên có sunroof mà cũng như ko. Mua Merz thì nói chung loại càng to thì càng tốt, cho nên 190 hơi nhỏ. Nếu quyết sống chết với Merz thì 230E là đẹp - 300E là tuyệt! Có chết thì cũng phải hòanh tráng 1 tý chứ các bác nhể - chết tai nạn máy bay nghe cũng còn gấu hơn uống bia lề đường ba gác ủi chết (câu này vừa nghe 1 ông bạn ở Ngoại giao đoàn HN nói hôm qua, khi nhất định từ chối ko đi cáp treo )
BS xe này cũng mới đấy chứ BS nhể
chiếc Mec này coi cho vui hay là cũng đang rao bán đấy các bác ơi? Mua xe đi cho tiện lại đẹp thôi chư có gì mà rắc rối thế bác nesux nhể. không biết chiếc mec đời này thì có bong bóng không?
Con xe này thùng vỏ còn rất đẹp,nội thất gin, chỉ bị 2 cái kính hậu tầm bậy! Máy êm, 5 số sàn, nhưng đã phải thay Chế Hòa KHí vào rồi ( cho ...ít ăn xăng!), là E190, 2.3l ! Chủ xe đòi bán 130 T [&:]...!
Mà vẫn chưa bác nào đoán đúng đời của nó[8|] !