Chuyện của em đau lòng lắm các bác ạ. Hôm trước em đi xem bói cùng vợ cả của em. Vì đường hẹp quá nên xe không thể vào đến nơi được. Vậy nên em phải để xe ở ngoài đường xóm. Lúc ra lấy xe về em thấy khoảng hơn 10 tên tuổi từ 7 - 10, thằng thì ngồi trên nóc xe, thằng thì ngồi trên ca bô, lại còn hai thằng "con con" mỗi thằng một bên đang đu người trên 2 gương chiếu hậu nữa chứ. Trên tay chúng nó mỗi đứa đều cầm một cục gạch non và đang say mê vẽ nốt những hình vẽ bỏ dở trên xe em. Lúc đó không hiểu tâm trạng em thế nào nữa, em cay quá chạy đuổi bắt chúng nó một đoạn xa mà cuối cùng không bắt được đứa nào cả các bác ạ, vì chúng nó mỗi đứa chạy một đuờng (Khôn phết). E lại gần xe em thì thấy không còn một chỗ nào không có hình vẽ của chúng nó, toàn hình thù quỷ quái gì không biết nữa, hình nhỏ nhất cũng phải to bằng bàn tay. Hic !!! E buồn ghê gớm các bác ạ. Mang về sơn tổng thể lại cả xe hêt hơn 10T. Đứt hết cả ruột, ( mặc dù thầy bói hôm đó nói là em đi xe đó có nhiều lộc lắm ). Lộc chẳng thấy đâu em thấy toàn "gạch".