Thảo Luận Chung Các bác ơi, chuột

Hạng B2
30/8/12
214
121
43
F17, Q: Gò Vấp, Tp.HCM
Loại này chú tí chết tại chỗ...hay chạy qua nhà hàng xóm mới die vậy Bác??.....chi tiết này rất quan trọng.....hehehe
Thường thì chuột sẽ chết trong khoảng từ 3 -> 6 ngày. Khi ăn phải thuốc thì nó sẽ làm cho chuột khát nước tìm nguồn nước và có thể ra ánh sáng để chết.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Chuột nhà thì nuôi mèo OK nha bác, còn chuột cống thì có khi mèo phải sợ ngược lại đó.
E nhớ hồi xưa lúc Mom của e còn làm ở BV Chỉnh Hình, e hay vô chơi, có lần thấy mèo & chuột cống đại chiến, kết quả là bác Tom bị Jerry cắn ...lòi ruột luôn...
Đa phần để xe ở bãi thường bị chuột cống phá hơn, có con to bằng bắp tay, răng vểnh cả ra ngoài nhìn thấy ớn.
Thiệt hông bác
 
Hạng C
5/9/13
548
593
93
@Ruby0903 : Cứ mỗi 2 tối/tuần Mom e trực đêm là "di lý" e vô trong đó ngủ luôn để e ôn thi TN (năm 89), nhớ có ông Bác sĩ X-Quang tối tối có ca trực là hay đem súng bắn chim đi bắn...chuột cống ! E đã gặp nhiều chuột cống nhưng đến giờ e vẫn chưa thấy con nào khủng bằng chuột trong BV, vừa to vừa dữ, nhớ lại còn thấy ớn...
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng B2
30/8/12
214
121
43
F17, Q: Gò Vấp, Tp.HCM
Thứ này đúng hảo hạng. Ko mùi gì, nhưng chuột rất thích. Sau khi ăn, là tìm nguồn nước, do đó ít chết trong xó. Tui toàn vớt xác nó từ hồ cá.
Chuẩn xác
Viên này nếu chó, mèo ăn vào có bị làm sao ko bác ? Tại nhà e có nuôi chó nữa, sợ chuột chưa ăn mà chó nó ăn trước thì nhọ :(
Khuyến cáo ko nên để vật nuôi ăn phải, đặt những góc kẹt nào đó, hay là dùng ống nước bỏ viên kẹo vào rồi đặt ngay đường đi của chuột, tùy chuột lớn nhỏ mà dùng ống lớn hơn kích thước của nó ( độ dài mỗi ống chừng 40cm là đẹp). Mà em cũng chưa nghe khách hàng nào phàn nàn về việc bị chó mèo ăn trúng :)
 
Hạng B2
30/8/12
214
121
43
F17, Q: Gò Vấp, Tp.HCM
Còn không thì các bác xài thử hàng này, để trong góc nào đó của gầm máy oto. Dạng xông bằng mùi thực vật dễ chịu cho con người, nhưng gây khó chịu cho chuột, hàng nhập của Singapore. Mà có bác nào cần thì liên hệ nhé, chứ commen trên đây em sợ mod cho rằng em quảng cáo rồi thì...... tội e lắm ạ
10943879_785368198210603_3116155933315191778_n.png

Mỗi gói chứa 2 Sachets
Khu vực có hiệu quả: bán kính 5m
Thời gian hiệu quả : xấp xỉ . 30 ngày (phụ thuộc vào khí hậu và điều kiện của địa phương)

Các tính năng: Chứa chọn 100 % các loại tinh dầu tự nhiên pha trộn với nhau và được pha trong thời gian phát hành polymer . Mùi là dễ chịu để con người nhưng con chuột sẽ tránh những nơi được cài đặt với các gói.

Các gói phù hợp cho xe ô tô , nhà để xe, nhà hàng hoặc nhà gỗ.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Em để xe ở nơi làm việc, chuột nhiều lắm các Bác ạ. Có lần em để xe ở đó nhiều ngày khi em chạy xe ra khỏi chổ đậu em nhìn lại dưới chổ đậu xe có khoảng 50 cục Shit chuột, em hoảng quá mở ca bô ra xem thấy có rất nhiều xương nằm trong đó, quan sát kỷ các dây điện không thấy mấy anh Tý nhắm cũng mừng thầm ( chắc nó no đủ nên chưa gặm dây điện ). Vội hỏi các anh lái xe có cách nào trị không, thì các anh chỉ mọi cách như Bác nêu nhưng vẩn không hiệu quả. Cuối cùng là Em không dám để xe qua đêm ở nơi làm việc thì tình trạng xương trong ca bô không còn nữa.
Có lần có con chuột ở lỳ trong xe em chạy về nhà để thì vài bữa sau Bà Cả nói nhà mình dạo này sao có chuột, Em cũng bán tín bán nghi là mình đem anh Tý về nhà nhưng không dám nói. Bà Cả ra chợ mua viên Stom về nhà để thì vài bữa sau nó ăn phải lăn đùng ra chết ngay giữa nhà.
 
Hạng B2
25/11/14
258
342
63
Hôm qua chuột nó chui vào tủ điện khu nhà em. Tủ đóng kín không hiểu sao nó chui vào đuợc... Và thế là... Đùng! Cả khu cúp điện. Điện lực xuống cũng không biết nó chui đuờng nào. Không phải tự nhiên nó đứng đầu 12 con giáp. Khôn cực kì. Xe hơi thì trộm vía em chưa bị nhưng xe pcx thần thánh của em nó cắn 2 lần rồi phải bán tháo. Toàn cắn tụ điện. Mang ra head honda bó tay luôn. Chúc các bác đuổi chuột hiệu quả.
 
Hạng B2
19/7/12
159
89
28
Chiều em vừa ghé bãi, mở nắp capo lên, nó đã xơi hơn 1/2 lượng "kẹo" em bỏ. Nhưng nó ko sao cả, còn mạnh khỏe lắm (chắc phải vài hôm mới die), nó chạy cái rột xuống gầm (may mà bữa rày ko thấy nó cắn gì thêm), em đề máy nhấn còi inh ỏi nó ko ra, đạp lút ga ầm ầm nó cũng ko ra, ông chủ bãi xe phải lấy vòi hơi xịt tá lả vào khoang, hơi nén mạnh xịt trúng nó hay sao mà nó chạy ra, thằng bảo vệ cho 1 gậy nó xiểng liểng nhưng vẫn bò dậy chạy thoát kịp, em rãi thêm thuốc, con này chắc tối nay ko dám mò qua rồi, nhưng ko biết có con khác ko nên rãi tiếp cho chắc, em kia thì ko cần ăn thêm kẹo chắc cũng die nay mai (nếu thuốc công hiệu như quảng cáo)