Hạng C
29/3/05
814
137
43
51
Nói về bảng cấm quẹo trái thì em thấy bảng cấm quẹo trái từ Trần Huy Liệu qua Phan Đăng Lưu ( đi về hướng sân bay ) là ngu nhất !!! Xe nào đi đến đó phải rẽ phải về hướng ngã tư PN rồi đến ngã 3 chổ toà soạn báo Tuổi Trẻ mới đánh U-turn để quay về hướng sân bay. Hậu quả là chổ này kẹt xe kinh khủng !

Không hiểu mấy ông nội GTCC nghĩ gì mà qui định như vậy. Ngay ngã tư Trần Huy Liệu - PĐL có đèn GT thì ko cho rẻ trái, xuống dưới ngã 3 ko đèn tín hiệu, rẽ trái thì cut 2 luồng GT liên tục mà lại cho !!!
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.539
113
Sì Gòn
thaoarch nói:
Nói về bảng cấm quẹo trái thì em thấy bảng cấm quẹo trái từ Trần Huy Liệu qua Phan Đăng Lưu ( đi về hướng sân bay ) là ngu nhất !!! Xe nào đi đến đó phải rẽ phải về hướng ngã tư PN rồi đến ngã 3 chổ toà soạn báo Tuổi Trẻ mới đánh U-turn để quay về hướng sân bay. Hậu quả là chổ này kẹt xe kinh khủng !

Không hiểu mấy ông nội GTCC nghĩ gì mà qui định như vậy. Ngay ngã tư Trần Huy Liệu - PĐL có đèn GT thì ko cho rẻ trái, xuống dưới ngã 3 ko đèn tín hiệu, rẽ trái thì cut 2 luồng GT liên tục mà lại cho !!!

chổ đó là ngã ba Trần Huy Liệu - Hoàng Văn Thụ mà bác, PĐL tới ngã tư Phú Nhuận là hết rồi :)
 
Tập Lái
23/6/08
41
0
0
www.otosaigon.com
chính sát là tụi GTCC mu6o1n làm tiền bàn dân thiên hạ để nộp qu6o1c sách cho nhà nước hoặc ăn tay trên. Em wa bên nước ngoài thấy nó để biển cấm ngay tại nơi nó cấm, đâu có chơi cái kiểu như bên mình. Chạy xe trên đường nhìn xe máy nó phóng ngang đầu xe, liếc kính hậu và tránh tùm lum và chú ý ngưòi đi bộ rùi, có còn nhớ nỗi coi ở đâu nó cấm biển báo cấm
 
Hạng D
3/9/08
4.594
47.134
113
Đã lái xe thì phải chú ý tới mấy cái biển báo ven đường cho dù ở bất kỳ nơi đâu, thì chẳng ai có thể bụp mình cả.