Thường thì hầm chung cư không có để biển số xe (nếu ô của bác có biển số xe thì không nói gì còn nếu không có bác chơi vậy thì coi chừng mình bị thiết hại). Tôi cũng từng làm 1 lần như bác, ô của tôi có biển số xe rõ ràng nhưng có anh chàng chạy con grandis rất thích đậu vào ô này mấy lần khác có chìa khóa nhân viên nhà xe chạy ra lần này không có chìa khóa thế là bó tay. tôi đậu xe khóa đầu cho 3 ngày nhân viên nhà xe gọi điện tôi không thèm bắt máy luôn, từ đó về sau không thấy vô ô này nữa. Thường thì xe tôi 1 tuần chạy 1 lần nhưng tuần đó vì thấy tội nên vô lấy ra cho hắn ra xe.
Bác chủ vậy là quá Văn hóa giao thông, văn minh , lịch sự rồi. Mấy bác còn muốn gì nữa. Đặt trường hợp mấy bác có làm được zậy không.Ô đậu xe của mình dưới hầm chung cư đang trong thời hạn hiệu lực, vậy mà chiều nay đi làm về có một chú 4-2 nơ không biết của sếp nào chui vào nằm trong ô đậu xe của mình ngon ơ. Gọi bảo vệ đến thì cũng không biết xe của ai??? Không còn cách nào khác, mình đậu khóa đầu luôn chú này (no way out!) và vẫn không quên một cử chỉ rất .... nhân văn : ghi lại một mảnh giấy để lại trên kính lái xe mình (gọi cho tôi số xxxxxx nếu muốn lấy xe). Các bác thấy xử sự vậy có OS không? Nếu là các bác, các bác sẽ mần thế lào?
hên (xui!?) là em không ở xì phố, nên nhà em có sân đậu xe thoải mái... hehe..Chung cư có chỗ đậu xe hơi thoải mái, nhà riêng tốn tiền đi gửi mả không yên tâm, đậu trong nhà có cái bình xăng hơn 60Lít, lỡ rò rỉ và đốt nhang thì nguy hiểm vô cùng.
Em đã xử lý như sau:
- Ban đầu: im lặng, lặng lẽ tìm chỗ khác gần nhất đậu (sau này nghĩ là bậy, vì mình đậu chỗ xe khác, người kia cũng rơi vào tình cảnh như mình)
- 1 tuần sau: em nhốt xe đậu bậy, không cho nó de ra (sau này nghĩ thấy mình hung hãn quá)
- 1 tuần kế tiếp: em in giấy biển số xe của em, kẹp vào cần gạt mưa của xe đậu bậy, còn xe em mang ra chỗ trống đậu (không phải chỗ của ai đã đặt sẵn, rút kinh nghiệm cho lần 1)
- Bây giờ: đã hết tình trạng này vì bảo vệ thấy mấy lần em kiếm chỗ đậu, tội quá, canh giữ cẩn thận chỗ của xe em.
Thỉnh thoảng, em vẫn bị xe khác đậu nhờ, em lặng lẽ tìm nơi khác đậu, nếu ở ngoài nắng mưa thì em phủ bạc. Vì có lẽ em đã "tu" rồi, không trách người ta nữa. Tùy ý thức, kinh nghiệm gởi xe tháng ở bãi,... của người ta.
- Ban đầu: im lặng, lặng lẽ tìm chỗ khác gần nhất đậu (sau này nghĩ là bậy, vì mình đậu chỗ xe khác, người kia cũng rơi vào tình cảnh như mình)
- 1 tuần sau: em nhốt xe đậu bậy, không cho nó de ra (sau này nghĩ thấy mình hung hãn quá)
- 1 tuần kế tiếp: em in giấy biển số xe của em, kẹp vào cần gạt mưa của xe đậu bậy, còn xe em mang ra chỗ trống đậu (không phải chỗ của ai đã đặt sẵn, rút kinh nghiệm cho lần 1)
- Bây giờ: đã hết tình trạng này vì bảo vệ thấy mấy lần em kiếm chỗ đậu, tội quá, canh giữ cẩn thận chỗ của xe em.
Thỉnh thoảng, em vẫn bị xe khác đậu nhờ, em lặng lẽ tìm nơi khác đậu, nếu ở ngoài nắng mưa thì em phủ bạc. Vì có lẽ em đã "tu" rồi, không trách người ta nữa. Tùy ý thức, kinh nghiệm gởi xe tháng ở bãi,... của người ta.
đậu chung cư thì có vài chục cái bình xăng...lỡ rò rỉ ...thì càng nguy hiểm hơn nhiều.Chung cư có chỗ đậu xe hơi thoải mái, nhà riêng tốn tiền đi gửi mả không yên tâm, đậu trong nhà có cái bình xăng hơn 60Lít, lỡ rò rỉ và đốt nhang thì nguy hiểm vô cùng.
Lỗi bảo vệ thôi, chắc là chung cư mới. Xử lý như bác @asiantiger cũng ổn.Lỗi này là do thằng Bảo Vệ cùi mía, hành xử như Pác cũng được nhưng hơi phiền và mất tgian của chính mình vì Pác cũng phải chạy vào để đưa xe đi cho người ta chạy ra, nếu còn chổ trống thì vào đậu tạm cũng được mà.
mất luôn cái cọc đó nha bác, đừng giỡn.Phương án 1: Mua 1 cái cọc tiêu có phản quang. Làm 1 tấm biển ghi: Chỗ đã được đăng ký. Đặt cọc tiêu vào ô của mình mỗi lần muốn giữ chỗ.
Phương án 2: Yêu cầu Ban Quản Lý gắn 1 tấm biển treo lủng lẳng trước ô đậu, ghi rõ biển số xe được phép đậu.
![]()
Chung cư có khi cái đôi giày xịn để ngoài cửa, ko canh lát sau thấy đôi dép như vậy còn lại:

Anh chủ có lẽ là người thích làm to chuyện hỉ?
Anh có đặt cái biểm chỗ riêng mà xe kia nó cán qua luôn không?
Anh có nghĩ người ta không biết cái chỗ đó anh đã mua hem?
Anh làm cho hả giận đậu chặn đầu xe người ta. rủi dưới hầm không có sóng hay con anh nghịt tắt điện thoại thì làm sao liên lạc với anh.
Sao anh không tát vào mặt đám bảo vệ cho hả giận rồi tìm ô khác mà đậu.
Bộ hôm đó không đậu đúng ô của anh, anh ăn ngủ không ngon sao?
Nói chung chắc anh dàu, nên xem thường người khác thật. anh mua cái chỗ đó 500 triệu hem? đọc mà thấy anh thiếu nhân dăn ghê.
Giá như anh tìm ô khác đậu rồi dẫn đám bảo vệ lại để dạy lại chúng nó chứ làm cái trò đậu chặn xe người ta thì thật vô bổ quá.
Anh có đặt cái biểm chỗ riêng mà xe kia nó cán qua luôn không?
Anh có nghĩ người ta không biết cái chỗ đó anh đã mua hem?
Anh làm cho hả giận đậu chặn đầu xe người ta. rủi dưới hầm không có sóng hay con anh nghịt tắt điện thoại thì làm sao liên lạc với anh.
Sao anh không tát vào mặt đám bảo vệ cho hả giận rồi tìm ô khác mà đậu.
Bộ hôm đó không đậu đúng ô của anh, anh ăn ngủ không ngon sao?
Nói chung chắc anh dàu, nên xem thường người khác thật. anh mua cái chỗ đó 500 triệu hem? đọc mà thấy anh thiếu nhân dăn ghê.
Giá như anh tìm ô khác đậu rồi dẫn đám bảo vệ lại để dạy lại chúng nó chứ làm cái trò đậu chặn xe người ta thì thật vô bổ quá.
Chỉnh sửa cuối:
Em không bình luận những giả sử bên trên của bác, nhưng riêng điểm em bôi đậm thì em đoán bác "ít khi làm to chuyện"Anh chủ có lẽ là người thích làm to chuyện hỉ?
Sao anh không tát vào mặt đám bảo vệ cho hả giận rồi tìm ô khác mà đậu.
Chào bạnChung cư em đang tranh cãi vụ này và chưa có lời kết , mong các bác chỉ đạo . Chổ đậu xe một số thuê tháng có gắn bảng ghi số xe . Khi xe này đi khỏi chủ họ o muốn xe nào vào gây phiền . Số xe khác o thuê tháng mà trả tiền gửi xe hàng ngày vì ít khi đến . Những người này nói chung cư o có quyền bán chổ đậu , cư dân có xe ai cũng có quyền đậu xe vì quyền lợi như nhau . Chổ nào trống là họ đưa xe vào . Chung cư thì thiếu chổ đậu , thế vấn đề này nên hiểu thế nào , và hành xử ra sao ?
Liên quan đến những vấn đề bạn đã nêu thì mình xin giải thích cho bạn được rõ :
1. Chung cư nơi bạn ở chưa thực hiện tốt việc quản lý bãi đậu xe ô tô, thông thường xe ôtô của cư dân đã đăng ký đậu dài hạn không đậu chung xe khách vãng lai, khách thăm viếng phải có khu vực riêng cách biệt để tiện quản lý.
2. Hiện nay đa số (90%) các tòa nhà, khu căn hộ CĐT dành diện tích đậu xe ôtô chưa tương úng với số lượng căn hộ . Tòa nhà hoặc khu căn hộ nào thiết kế chổ đậu xe được 3/4 số lượng căn hộ là tốt lắm rồi.
3. Liên quan đến việc CĐT bán chổ đậu xe ở tầng hầm, bạn cần xem lại HĐ mua bán CH và nội quy khu căn hộ có phần xác định diện tích sở hữu chung và sở hữu riêng (BXD đã hướng dẫn việc mua bán này), trên cơ sở đó sẽ đưa tới 2 trường hợp :
a. Diện tích khu tiện ích (Tầng hầm, hồ bơi, P. Gym v.v) thuộc sở hữu riêng của CĐT ( Diện tích này kg hạch toán vào giá thành căn hộ) thì CĐT được quyền khai thác, mua bán, sang nhượng.
b. Nếu diện tích khu tiện ích thuộc sở hữu chung của cư dân, thì diện tích này thuộc quyền sử dụng, khai thác của BQT cư dân. Lưu ý trong trường hợp này cư dân đậu xe vẫn phải đăng ký với BQL và trả phí .
Vài chia sẽ cùng bạn.
Chung cư có quyền từ chối cho anh đậu vì anh ko có đăng ký trước nhé ! Còn anh đậu dạng vãng lai (ko trả tiền tháng) thì khi nào có chỗ BV cho anh vào, ko còn chổ xin lỗi chúng tôi ko phục vụ được quý khách !Chung cư em đang tranh cãi vụ này và chưa có lời kết , mong các bác chỉ đạo . Chổ đậu xe một số thuê tháng có gắn bảng ghi số xe . Khi xe này đi khỏi chủ họ o muốn xe nào vào gây phiền . Số xe khác o thuê tháng mà trả tiền gửi xe hàng ngày vì ít khi đến . Những người này nói chung cư o có quyền bán chổ đậu , cư dân có xe ai cũng có quyền đậu xe vì quyền lợi như nhau . Chổ nào trống là họ đưa xe vào . Chung cư thì thiếu chổ đậu , thế vấn đề này nên hiểu thế nào , và hành xử ra sao ?