Sáng 30/4 em ham nhiều chuyện trong xe nên ko quan sát và nối đuôi xe trước đi qua đây cũng bị đóng học phí 500k
.Định chui vào xe móc ví lấy tiền anh ấy bảo:"Anh cứ đưa ở đây đi ko sao đâu".?Em đưa tiền anh ấy đút túi tỉnh bơ ko sợ bị quay phim hay chụp ảnh và còn hướng dẩn đường cho em đi. =>đoạn này là cái bẩy và có Giang Hồ bảo kê nên các anh ấy ko biết sợ và chổ này các anh ấy đã đuổi hết áo xanh ko cho đứng hướng dẩn giao thông.

nói chung là bác bị xui và chưa nhanh nhạy lắm. Bác cứ nói tới thăm ông anh làm ở CA quận 10 ở trên cái đường 3/2 đó thì được thôi. Nhà ở trong đó ko lẽ xuống đẩy bộ ?
Lúc đó em cũng đưa ra tình huống gần giống Bác, em đã chỉ một cửa hàng gần đó nói là tôi đến tiệm này để mua YYY ZZZ, nhưng đồng chí ấy trả lời: "Anh phải xin ý kiến tôi mới được đi vào khu vực này chứ"Contraithangio nói:nói chung là bác bị xui và chưa nhanh nhạy lắm. Bác cứ nói tới thăm ông anh làm ở CA quận 10 ở trên cái đường 3/2 đó thì được thôi. Nhà ở trong đó ko lẽ xuống đẩy bộ ?
Với mức học phí như Bác, bên em được trả lời: "chưa được".BondHo nói:Sáng 30/4 em ham nhiều chuyện trong xe nên ko quan sát và nối đuôi xe trước đi qua đây cũng bị đóng học phí 500k.Định chui vào xe móc ví lấy tiền anh ấy bảo:"Anh cứ đưa ở đây đi ko sao đâu".?Em đưa tiền anh ấy đút túi tỉnh bơ ko sợ bị quay phim hay chụp ảnh và còn hướng dẩn đường cho em đi. =>đoạn này là cái bẩy và có Giang Hồ bảo kê nên các anh ấy ko biết sợ và chổ này các anh ấy đã đuổi hết áo xanh ko cho đứng hướng dẩn giao thông.![]()
Anh vô tình chứ không cố ý vi phạm luật GTĐB, em cứ lập biên bản cho anh. Nếu em xử sự "vì dân phục vụ" hướng dẫn trước khi anh vào giao lộ hoặc nhắc nhở anh lần sau chú ý kỹ biển báo thì anh rất khâm phục...đại khái nhẹ nhàng đưa lên mây chút xíu và tạo cho anh chàng CS có trách nhiệm với dân hơn.
Last edited by a moderator:
E thấy thông tin gần đoạn này cũng nhiều! Những đoạn đường có hướng lưu thông ra đường 3/2 và Ng Tri Phương đều để băng rôn để chú ý! Cólẽ bác thiếu quan sát nên mới bị như vậy! Nhưng Xxx TpHCM khác CSGt Đà Nẵng ở chổ nếu xe tỉnh thì đi nhầm CSGT Đà Nẵng sẽ nhắc nhở rồi cho đi, còn Xxx TpHCM thì sẽ lấy cớ để phạt thôi!
Vậy chú cho em xin cái tên, chức vụ với cái số đt của ông anh đó luôn đi, để em phòng thân ạ.Contraithangio nói:nói chung là bác bị xui và chưa nhanh nhạy lắm. Bác cứ nói tới thăm ông anh làm ở CA quận 10 ở trên cái đường 3/2 đó thì được thôi. Nhà ở trong đó ko lẽ xuống đẩy bộ ?
Thông cảm với bác chủ thớt nhưng bác nên hiểu rằng hầu hết các xxx giao thông thân yêu của chúng ta hiện nay thay vì hướng dẫn giao thông và nhắc nhở nếu người tham gia giao thông vi phạm thì đằng này chỉ chăm chăm xét nét bắt lỗi để tìm cách moi tiền người dân và 1 điều rất vô nhân tính ( mình không dám dùng từ nặng hơn mặc dù các chú xxx rất xứng đáng với những từ đó) là bịa ra mức phạt cao và dọa giam bằng mặc dù có những lỗi vi phạm mức phạt rất thấp để người vi phạm chấp nhận bỏ 1 số tiền thấp hơn mức phạt nếu như ai không thuộc luật giao thông và mức phạt do vi phạm. Vì vậy mong mọi người những ai mà chưa thuộc hết luật cố gắng tranh thủ học cho thuộc luật để không rơi vào những cái bẫy bẩn do những xxx giao thông thoái hóa biến chất giăng ra!