banglangbp nói:Dạ, em biết cái cảnh đi xa đó (chỉ là có đứa bạn sang tên xe thôi đủ mệt rồi). Nhưng quan điểm e rất rõ ràng: sai chấp nhận chịu, không cưa đôi với thằng nào cả.thienngtk nói:Đi xa đi rồi hãy nói bác, hehe....banglangbp nói:Sự phiền hà khi đi nộp phạt cũng là 1 chiêu của các nhà làm luật (?) để cho chính cánh tài xế cẩn thận hơn khi lái xe, chấp hành tốt luật GT khi tham gia GT, khỏi phải gặp cảnh phiền hà đó.Riêng em, chưa bị tuýt lần nào, nhưng bị tuýt mà phạm luật thì chấp nhận ăn BB thôi dù xa hay gần. Mặc dù em chưa đi xa lần nào![]()
E thì chọn cách 1 cho nhanh gọn, nói thẳng thế luôn, chả có gì gọi nà nàm hư xxx hết, mình ko nàm thì người khác cũng nàm......kekeke !
Chả lẽ vì "mình không làm, thằng khác làm" mà mình cứ vô tư làm? Vậy thì xã hội sẽ đi về đâu?Cưa đôi với XXX rồi lại lên OS than: "e mới làm hư XXX, blablbla..."![]()
Em quyết bầu bác làm "lãnh đạn". Nếu bác ra ứng cử
Hi vọng Bác "LÊN" rồi đừng "QUÊN" những ý nghĩ "vì xã hội ,vì mọi người" lúc còn "Dưới Này" nhé.( Tại thấy mấy ông khi còn "Thấp" hay tỏ vẻ ,hứa hẹn , bày ra hoài bão v.v.... nhưng khi lên "CAO" thì quên ráo trọi

Chúc Bác mau hoàn thành ước nguyện cho Phó Thường Dân em được nhờ

Hihi! Bị nhiều lần nhưng mổi lần cách nhau từ 1-2 năm. Riêng năm 2011 dính 3 lần ở QL 51 và VT mới tởn bác ơi. Còn các lần trước chưa xem lại và cập nhật Luật và các nghị định mới sau này do em có bằng lái cách đây 20 năm. Hơn nửa hàng năm thỉnh thoảng mới lái xe nhà đưa gia đình đi chơi xa vài ba lần. Lên diển đàn OS mới thấy mình lạc hậu quá cở thợ mộc nên mới ôn lại và từ sau khi nắm rõ luật hơn chạy đúng theo biển báo tốc độ thì em chưa dính thêm lần nào.Huỳnh Hải Triều nói:Bác bị dính 8 lần tốc độ, bác đã ôn luật rồi mà bị lập lại đến 8 lần thì cũng kinh đấy. Đóng 1 lần là lè lưỡi rồi, tởn luônc51 nói:Những năm tháng em trên đường du hí phương xa, tổng cộng dính 8 lần vi phạm vượt tốc độ và em không muốn làm hư xxx nên đành ăn đủ BB. Quá trình quay lại nộp phạt thì ko nói các bác cũng biết nhiêu khê cở nào. Nhưng nghiệm lại thì trong cái MẤT có cái ĐƯỢC.
MẤT: Thời gian, công sức, tiền bạc, sức khỏe.
ĐƯỢC: Muốn đở bị phạt đúng hay phạt đểu thì em phải ôn lại Luật giao thông, nắm chắc Luật thì rất ổn cho mình và gia đình khi tham gia giao thông, cơ bản nhất tránh được xxx bắt đểu. Những lần khốn khổ đi đóng phạt là những kỷ niệm khó quên. Do đó khi đi chơi xa thì việc nhanh, chậm mươi phút là bình thường, miễn sao gia đình an toàn, và gia đình không bị mất vui khi bị ăn BB.
Giai đoạn sau này em chấp hành đúng các biển báo tộc độ trên đường đi, chấp nhận chậm cho chắc. Nên thời gian qua ngân sách nhà nước chưa thu em được đồng nào tiền phạt.![]()
Hihi! Bị nhiều lần nhưng mổi lần cách nhau từ 1-2 năm. Riêng năm 2011 dính 3 lần ở QL 51 và VT mới tởn bác ơi. Còn các lần trước chưa xem lại và cập nhật Luật và các nghị định mới sau này do em có bằng lái cách đây 20 năm. Hơn nửa hàng năm thỉnh thoảng mới lái xe nhà đưa gia đình đi chơi xa vài ba lần. Lên diển đàn OS mới thấy mình lạc hậu quá cở thợ mộc nên mới ôn lại và từ sau khi nắm rõ luật hơn chạy đúng theo biển báo tốc độ thì em chưa dính thêm lần nào.Huỳnh Hải Triều nói:Bác bị dính 8 lần tốc độ, bác đã ôn luật rồi mà bị lập lại đến 8 lần thì cũng kinh đấy. Đóng 1 lần là lè lưỡi rồi, tởn luônc51 nói:Những năm tháng em trên đường du hí phương xa, tổng cộng dính 8 lần vi phạm vượt tốc độ và em không muốn làm hư xxx nên đành ăn đủ BB. Quá trình quay lại nộp phạt thì ko nói các bác cũng biết nhiêu khê cở nào. Nhưng nghiệm lại thì trong cái MẤT có cái ĐƯỢC.
MẤT: Thời gian, công sức, tiền bạc, sức khỏe.
ĐƯỢC: Muốn đở bị phạt đúng hay phạt đểu thì em phải ôn lại Luật giao thông, nắm chắc Luật thì rất ổn cho mình và gia đình khi tham gia giao thông, cơ bản nhất tránh được xxx bắt đểu. Những lần khốn khổ đi đóng phạt là những kỷ niệm khó quên. Do đó khi đi chơi xa thì việc nhanh, chậm mươi phút là bình thường, miễn sao gia đình an toàn, và gia đình không bị mất vui khi bị ăn BB.
Giai đoạn sau này em chấp hành đúng các biển báo tộc độ trên đường đi, chấp nhận chậm cho chắc. Nên thời gian qua ngân sách nhà nước chưa thu em được đồng nào tiền phạt.![]()
Tuỳ bác thôi, bravo bác..... E có quan điểm riêng, Và nếu có cưa đôi cưa ba gì thì e cũng chẳng lên Os than gì cả....hehehebanglangbp nói:Dạ, em biết cái cảnh đi xa đó (chỉ là có đứa bạn sang tên xe thôi đủ mệt rồi). Nhưng quan điểm e rất rõ ràng: sai chấp nhận chịu, không cưa đôi với thằng nào cả. Chả lẽ vì "mình không làm, thằng khác làm" mà mình cứ vô tư làm? Vậy thì xã hội sẽ đi về đâu?Cưa đôi với XXX rồi lại lên OS than: "e mới làm hư XXX, blablbla..."thienngtk nói:Đi xa đi rồi hãy nói bác, hehe....banglangbp nói:Sự phiền hà khi đi nộp phạt cũng là 1 chiêu của các nhà làm luật (?) để cho chính cánh tài xế cẩn thận hơn khi lái xe, chấp hành tốt luật GT khi tham gia GT, khỏi phải gặp cảnh phiền hà đó.Riêng em, chưa bị tuýt lần nào, nhưng bị tuýt mà phạm luật thì chấp nhận ăn BB thôi dù xa hay gần. Mặc dù em chưa đi xa lần nào![]()
E thì chọn cách 1 cho nhanh gọn, nói thẳng thế luôn, chả có gì gọi nà nàm hư xxx hết, mình ko nàm thì người khác cũng nàm......kekeke !![]()
Last edited by a moderator:
thwm nói:Lái xe đúng luật GT, thì không có XXX nào thổi lại, khỏi phải xứ lý gì
Mợ Nắng đặt trường hợp nếu đã vi phạm luật giao thông