Thật ra việc xxx bảo lỗi này 1.2tr chưa hẳn đồng nghĩa chê ít, chịu nhận cafe. Có khi chỉ nhằm thông báo mức phạt tương ứng hành vi vi phạm. Nếu là em trong trường hợp này em sẽ không làm như bác, chỉ trình bày hoàn cảnh thôi. Bác cứ cầm theo hồ sơ nhận bệnh của FV lên đội Nam SG trình bày sẽ OK thôi mà. Em tin vậy. Lần sau nếu có chở người đi cấp cứu bác cần bật thêm đèn hazard, khi gặp xxx sẽ dễ được thông cảm hơn. Chúc bác may mắn. Nhớ cập nhật cho anh em biết tình hình.
cảm ơn các bác đã góp ý nhiều! em vội nên sơ suất quá đến cả tên của 2 XXX mà cũng không nhớ! trưa nay em vừa lên đội NSG trình bày và mô tả nhưng có tới 60 XXX trong đội nên chú trực ban không hình dung ra. em ngồi phòng trực ban cả 1.5 giờ để tìm 2 XXX đó nhưng không gặp, họ nhận ca lúc 2h chiều. đội phó XXX bảo làm tường trình ghi số điện thoại rồi bảo về chờ. do ngồi đó em mới biết là XXX nào cũng được phát súng giả và 4 viên đạn gây tiếng nổ thôi các bác. hèn chi có cướp cũng đâu thấy XXX nào đuổi theo đâu!!! em đành thấp thỏm chờ vậy. rõ là dại! em sẽ cập nhật các bác sau.
Qua chuyện này bác chủ biết được thêm thông tin thú vị là xxx xài súng giả, đạn giảVietOS nói:cảm ơn các bác đã góp ý nhiều! em vội nên sơ suất quá đến cả tên của 2 XXX mà cũng không nhớ! trưa nay em vừa lên đội NSG trình bày và mô tả nhưng có tới 60 XXX trong đội nên chú trực ban không hình dung ra. em ngồi phòng trực ban cả 1.5 giờ để tìm 2 XXX đó nhưng không gặp, họ nhận ca lúc 2h chiều. đội phó XXX bảo làm tường trình ghi số điện thoại rồi bảo về chờ. do ngồi đó em mới biết là XXX nào cũng được phát súng giả và 4 viên đạn gây tiếng nổ thôi các bác. hèn chi có cướp cũng đâu thấy XXX nào đuổi theo đâu!!! em đành thấp thỏm chờ vậy. rõ là dại! em sẽ cập nhật các bác sau.
em ngồi ở phòng trực ban thấy xxx nào đến giờ "đứng đường" là ghé phòng trực ban nhận súng, ký tên nhận sổ nhật ký. khác với vẻ hống hách thường thấy ngoài đường, vào đây xưng hô chú cháu anh em với mọi người như bình thường. anh đội phó thấy xxx nào không ghi nhật ký thì quở trách như thầy giáo quở học trò. em nghe rõ 1 chú xxx già bảo với chú trực ban là súng giả nhẹ hều, bao giờ mới có súng thật, còn đạn thì đúng 4 viên (theo điều lệnh từ sở CATP vụ này em nghe ông anh rể có nói)
hơ hơTRUNG KIEN nói:Qua chuyện này bác chủ biết được thêm thông tin thú vị là xxx xài súng giả, đạn giảVietOS nói:cảm ơn các bác đã góp ý nhiều! em vội nên sơ suất quá đến cả tên của 2 XXX mà cũng không nhớ! trưa nay em vừa lên đội NSG trình bày và mô tả nhưng có tới 60 XXX trong đội nên chú trực ban không hình dung ra. em ngồi phòng trực ban cả 1.5 giờ để tìm 2 XXX đó nhưng không gặp, họ nhận ca lúc 2h chiều. đội phó XXX bảo làm tường trình ghi số điện thoại rồi bảo về chờ. do ngồi đó em mới biết là XXX nào cũng được phát súng giả và 4 viên đạn gây tiếng nổ thôi các bác. hèn chi có cướp cũng đâu thấy XXX nào đuổi theo đâu!!! em đành thấp thỏm chờ vậy. rõ là dại! em sẽ cập nhật các bác sau.![]()
VietOS nói:em ngồi ở phòng trực ban thấy xxx nào đến giờ "đứng đường" là ghé phòng trực ban nhận súng, ký tên nhận sổ nhật ký. khác với vẻ hống hách thường thấy ngoài đường, vào đây xưng hô chú cháu anh em với mọi người như bình thường. anh đội phó thấy xxx nào không ghi nhật ký thì quở trách như thầy giáo quở học trò. <span style=""color: #ff0000;"">em nghe rõ 1 chú xxx già bảo với chú trực ban là súng giả nhẹ hều,</span> bao giờ mới có súng thật, còn đạn thì đúng 4 viên (theo điều lệnh từ sở CATP vụ này em nghe ông anh rể có nói)
em tiêp tục cập nhật các bác tình hình của em. sau khi viết tờ trình em ngồi chờ 3 ngày không thấy gì, hôm nay quyết tâm lên rình ở đội để nhận mặt xxx đã lấy bằng lái của em rồi đi mất. mấy hôm rồi em có kể cho bà chị ruột em nghe nên bà ấy tự tìm người quen hỏi giúp em nhưng không được vì ít tình tiết để biết xxx đó là ai. ngồi đến 10h thì thấy xxx xuất hiện, em liền đi lại bảo:
- anh cho tôi lấy lại bằng lái xe
xxx mới nhớ ra (chắc cái tờ trình của em đã được vứt sọt rác chứ không có đưa ra họp giao ban để thông báo hay gì khác), sau đó xxx quay ngược vào phòng lấy giấy tờ. khi quay ra xxx hỏi:
- anh muốn phạt liền hay ghi biên bản (lại là chiêu đòi tiền đây!), em mới trả lời là anh có thể xem xét trường hợp tôi đưa con đi cấp cứu vội mà bỏ qua được không?
xxx không nói gì đặt bút ghi vào biên bản ngày giờ khống của ngày hôm qua về vụ việc vi phạm. đến nước này thì em chẳng còn tí niềm tin vào cái gọi là đạo đức hay nhân văn của xxx nữa rồi các bác! em đã làm chuột bạch đi tới cùng của cái lý lẽ để tìm cái kết luận cuối cùng để các bác OS có thể phán xét hay đánh giá.
đến nước này xxx bảo giam bằng 30 ngày và nộp phạt 1.2 triệu. em bảo chờ đã, và lấy điện thoại gọi bà chị đọc tên và quân hàm của xxx. 5 phút sau xxx co điện thoại, nghe xong xxx đổi thái độ bảo sao em không nói sớm để giờ ghi biên bản rồi!
em bảo là tôi có đầy đủ hồ sơ để chứng minh là tôi đưa con tôi đi cấp cứu tôi nghĩ anh nên suy nghĩ có tình có lý mới đúng chứ.
xxx lúng túng đi vào hỏi đội, em ngồi chờ ngoài hành lang lòng buồn rười rười như đánh mất một cái niềm tin đã có từ lâu lắm trong lòng. em tự trách mình sao ngu ngốc quá! biết thời vụ mới là kẻ tuấn kiệt! lát sau, một người dân vi phạm đến nộp phạm đứng trong phòng ra gọi em vào. các xxx bảo em ký tên đi rồi bữa tới lên nhận lại bằng cho đúng phép!
Câu chuyện dường như chấm dứt phải không các bác nhưng em gút lại mấy điều mong chia sẻ với các bác OS:
1) nếu bác nào có người quen thì sẽ rất đỡ việc và nên sử dụng bùa này trước khi có biên bản
2) càng né được thì càng đỡ mất công sức và thời gian đi lại của mình. nhiều khi chấp hành đúng luật mà vẫn bị hành (luật còn nhiều chỗ hở quá), chẳng lẽ lại đi mua đường ah??? người dân bao giờ cũng thiệt thòi
3) em chả còn tin xxx đâu, chén cơm manh áo cả! đừng bao giờ nghĩ mình nói đúng họ nghe, nhất là khi cái cơ chế cho họ cái quyền như thế! chỉ là hên xui thôi.
4) bao giờ mà có dính dáng tới xxx các bác nhớ rõ tên tuổi, quân hàm, đội nào nhe. có gì con kiến đi kiện củ khoai cũng đỡ vất vả hơn dù kết quả chưa biết là thế nào.
chúc các bác càng né được xxx chừng nào hay chừng đó nhe! tất nhiên là tham gia giao thông đúng luật như khẩu hiệu của dân OS thì sẽ hạn chế được "rủi ro" phần nào.
- anh cho tôi lấy lại bằng lái xe
xxx mới nhớ ra (chắc cái tờ trình của em đã được vứt sọt rác chứ không có đưa ra họp giao ban để thông báo hay gì khác), sau đó xxx quay ngược vào phòng lấy giấy tờ. khi quay ra xxx hỏi:
- anh muốn phạt liền hay ghi biên bản (lại là chiêu đòi tiền đây!), em mới trả lời là anh có thể xem xét trường hợp tôi đưa con đi cấp cứu vội mà bỏ qua được không?
xxx không nói gì đặt bút ghi vào biên bản ngày giờ khống của ngày hôm qua về vụ việc vi phạm. đến nước này thì em chẳng còn tí niềm tin vào cái gọi là đạo đức hay nhân văn của xxx nữa rồi các bác! em đã làm chuột bạch đi tới cùng của cái lý lẽ để tìm cái kết luận cuối cùng để các bác OS có thể phán xét hay đánh giá.
đến nước này xxx bảo giam bằng 30 ngày và nộp phạt 1.2 triệu. em bảo chờ đã, và lấy điện thoại gọi bà chị đọc tên và quân hàm của xxx. 5 phút sau xxx co điện thoại, nghe xong xxx đổi thái độ bảo sao em không nói sớm để giờ ghi biên bản rồi!
em bảo là tôi có đầy đủ hồ sơ để chứng minh là tôi đưa con tôi đi cấp cứu tôi nghĩ anh nên suy nghĩ có tình có lý mới đúng chứ.
xxx lúng túng đi vào hỏi đội, em ngồi chờ ngoài hành lang lòng buồn rười rười như đánh mất một cái niềm tin đã có từ lâu lắm trong lòng. em tự trách mình sao ngu ngốc quá! biết thời vụ mới là kẻ tuấn kiệt! lát sau, một người dân vi phạm đến nộp phạm đứng trong phòng ra gọi em vào. các xxx bảo em ký tên đi rồi bữa tới lên nhận lại bằng cho đúng phép!
Câu chuyện dường như chấm dứt phải không các bác nhưng em gút lại mấy điều mong chia sẻ với các bác OS:
1) nếu bác nào có người quen thì sẽ rất đỡ việc và nên sử dụng bùa này trước khi có biên bản
2) càng né được thì càng đỡ mất công sức và thời gian đi lại của mình. nhiều khi chấp hành đúng luật mà vẫn bị hành (luật còn nhiều chỗ hở quá), chẳng lẽ lại đi mua đường ah??? người dân bao giờ cũng thiệt thòi
3) em chả còn tin xxx đâu, chén cơm manh áo cả! đừng bao giờ nghĩ mình nói đúng họ nghe, nhất là khi cái cơ chế cho họ cái quyền như thế! chỉ là hên xui thôi.
4) bao giờ mà có dính dáng tới xxx các bác nhớ rõ tên tuổi, quân hàm, đội nào nhe. có gì con kiến đi kiện củ khoai cũng đỡ vất vả hơn dù kết quả chưa biết là thế nào.
chúc các bác càng né được xxx chừng nào hay chừng đó nhe! tất nhiên là tham gia giao thông đúng luật như khẩu hiệu của dân OS thì sẽ hạn chế được "rủi ro" phần nào.