Hạng B2
Caocaotien nói:
Em xin chào bác Daifu. Em ngụ Vũng Tàu và cũng xin khai luôn là hiểu biết về xe và kinh nghiệm lái xe của em hiện tại là zero. Em mới lấy bằng lái hồi tháng 4/2012 và rước em Tiguan sau đó 1 tuần, vậy nên bác đừng dại rủ em đua kẻo em lao xuống ruộng mất. Em nó đời 2012, màu trắng sữa, ghế da màu vàng (nhưng chất liệu chính xác là da gì thì em chịu), lazăng 16inch, giày ghi DynaPro Hankook, em xịt nó xuống 2.2kg/cm2 rồi để vậy chạy (tải khoảng 60-190kg, tùy thuộc đi một mình hay kèm theo phường chèo), cũng chưa muốn thay giày vì mới chạy được 1,800km thôi và cũng để khỏi mang tiếng là phũ phàng với 2 bà vợ.
Tiện đây em liệt kê một số thứ có thể cần cho xe, nhờ bác tư vấn, có thể cuối năm bố trí được thời gian (và thóc) để đi chợ một lần:
- Bánh 'sơ-cua'
- Con đội
- Bộ 'cờ lê' mở bánh xe
- Bộ lót sàn (em thấy bác có mấy bộ đẹp qúa)
- Dung dịch tẩy rửa da, dưỡng da, lau chùi nội, ngoại thất, đồ nhựa (loại thân thiện với Tiguan và có thể tự xử lý ở nhà)???
Lại tiện đây cho em hỏi: Thấy trong manual họ bảo chỉ nên sử dụng nước làm mát của VW- G12 (pink), cái này có thật sự cần thiết không?, em muốn châm thêm vào xe. Không biết chỗ bác hoặc bác Thanh, bác Hưng có không nhể?
- Trước đây xe em lùi từ trong nhà ra, rề phanh nghe kêu 'khược khược', nhưng bác DSG box bảo là má phanh làm bằng Ceramic nên cứng và kêu, em sướng luôn.
Khi muốn vào số D hoặc R sao em thấy nặng tay quá, vậy có gì sai không các bác, em cứ phải gồng tay để vào số, hay tại hơi sót xe nên không dám giật thẳng tay?(vòng tua máy không ấn ga là 750 vòng/phút).
Em phơi bày tí vậy, nhờ các bác phổ cập cho em nhé. Em cảm ơn.
Về chế độ Auto hold ở ngay chỗ cần số bác lưu ý phải thắt dây đai an toàn mới sử dụng được bác nhé. còn vấn đề bác nói số vào nặng em chưa hình dung ra vì em lái xe này em thấy số má vào rất nhẹ nhàng, bác thử lưu ý giúp em 2 vấn đề , một là chân phanh bác đạp hết chân giúp em, nút trên cần số bác bấm cho nó sát vào giúp em thử xem vào số có nhẹ nhàng hơn không nhé. Vấn đề phanh xe bác DSG đã trả lời bác khá rõ ràng rồi nhé nên bác cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Nước làm mát thì có thể bác dùng thương hiệu Preston cũng được và bác chọn nước có màu đỏ nhé. Xe Volkswagen không có nắp két nước nên bác châm thẳng vào bình nước phụ hình tròn màu đỏ bên trái dưới nắp ca bô bác nhé.
Vấn đề bánh sơ cua bác nên trang bị sớm cho nó lành bác ạ vì sử dụng chai keo nếu trường hợp đá chém bể vỏ thì khó khăn trăm phần. Mấy đồ như con đội, cờ lê mỏ lết thì tốt nhất bác nên tham khảo hàng Boss dùng cho chắc cú bác nhé.
Còn lót sàn thì em còn dư một bộ lót sàn hình như thế này
các bác vào hộ em cái , đang cần giúp đỡ từ các cao thủ


Hàng OEM dành cho Tiguan, nếu bác thích thì bác call em nhượng lại cho bác giá mềm.
Còn hàng chăm sóc nội ngoại thất thì em khuyên bác xài hàng này ạ :
các bác vào hộ em cái , đang cần giúp đỡ từ các cao thủ

Nếu bác cần mấy hàng chăm sóc nội ngoại thất và lót sàn thì hú em nhé, vì em làm thêm cái món này đảm bảo giá cả phải chăng và chất lượng. (Sorry em spam tý :D)
Chúc bác hài lòng với vợ 2 Tiguan nhé.
 
Hạng B2
Caocaotien nói:
Em cũng sử dụng Tiguan, mới chạy được 1,600km thôi nên chả có cái gì to tát để lăn tăn cả, nhưng cái nhỏ thì có rồi đây: <span style=""color: #ff0000;"">chả hiểu sao các mí ghép da với phần nhựa trên cánh cửa bắt đầu bung ra</span>. Em có gọi điện hỏi, hãng bảo cứ đem lên cho họ xử lý cho nhưng lu bu qúa, đơị đến kỳ bảo dưỡng rồi tính luôn.
Tiguan bơm bánh 2.3 kg/cm2 chạy tâng và ồn qúa các bác nhể, chắc mai phải xì bớt hơi xuống 2.2 kg thôi.
Cái phần em bôi đỏ bác lưu ý dí hãng nhanh vào bác nhé, vì vấn đề gì thì bác call em em giải thích cho bác hiều em không muốn nói ở đây.:)
 
Hạng B2
22/6/12
246
74
28
Vũng Tàu
Em chào các bác ạ, chúc các bác một Chủ Nhật tốt lành, hạnh phúc,và bình yên.
Cái số em, chắc ở hiền nên gặp lành, toàn được các bác siêu cao thủ chỉ bảo, tư vấn và dặn dò chu đáo quá. Xin đa tạ.
 
Hạng B2
22/6/12
246
74
28
Vũng Tàu
Xin cảm bác DSG box.
Có khi sang số nặng tay là cảm nhận riêng của em thôi. Hy vọng là thế. Sẽ nhờ các bác trên hãng xem lại khi đi bảo dưỡng vậy.
Cái Auto-hold em ít sử dụng lắm, chỉ khi leo dốc vào nhà em mới dùng cho xe khỏi trôi, còn chạy ngoài đường em sài phanh chân là chính thôi ạ.
Cái nước làm mát từ lúc lấy xe về đã chỉ ở mức MIN rồi, xe chưa có cảnh báo gì bác ạ.
 
Hạng B2
22/6/12
246
74
28
Vũng Tàu
Xin cảm bác DSG box.
Có khi sang số nặng tay là cảm nhận riêng của em thôi. Hy vọng là thế. Sẽ nhờ các bác trên hãng xem lại khi đi bảo dưỡng vậy.
Cái Auto-hold em ít sử dụng lắm, chỉ khi leo dốc vào nhà em mới dùng cho xe khỏi trôi, còn chạy ngoài đường em sài phanh chân là chính thôi ạ.
Cái nước làm mát từ lúc lấy xe về đã chỉ ở mức MIN rồi, xe chưa có cảnh báo gì bác ạ.
 
Hạng B2
22/6/12
246
74
28
Vũng Tàu
Xin cảm ơn bác Thanh nhiều.
- Cái vụ các mí da ghép trên cửa bị bung ra, em tạm thời lấy ... tăm xỉa răng chèn nó lại rồi, hehe, để cuối năm nên hãng bắt đền luôn thể. Nếu lấy keo dán giày dép rồi tự xử không biết có được không? Em chưa dám thử.
- Mấy thứ hàng họ cho xe, khi bố trí được thời gian em sẽ alô bác trước 1 tuần, bác có cái gì cho em thì em lấy cái đó.
- Mà bác ơi, sao WV không nhập về nước G-12 cho em châm vào xe nhể, hay... tiểu tiết qúa.
- Nhân tiện bác cho em hỏi về cái bánh sơ-cua nhé.
Thông thường cái bánh sơ cua chỉ để ráp vào chạy tạm thời, sao mình không có hẳn 1 bánh tương tự như những bánh khác, khi cần thì thay vào và cứ thế chạy luôn.?
Em cảm ơn bác
 
Hạng B2
22/6/12
246
74
28
Vũng Tàu
Bác Coolpix, em đang ganh tị với bác đấy. Sự thể là từ bữa lấy xe đến giờ, em chả được ngọt ngào em gái hỏi thăm gì cả??? Với lại khi đi bảo dưỡng cũng có khi bị bắt nạt hả bác, kiểu như thế nào. Hỏi bác trước vậy hòng khi bị diễn thì em còn biết lối mà phụ họa cho nó đúng Lễ bác ạ.
 
Hạng B2
24/11/11
370
232
43
Chả biết ở đâu
Caocaotien nói:
hehehe, em nhầm, bác nhatbp với bác Coolpix.
Hehe! Bác khỏi lo vụ bắt nạt, cái đó là em nói cho vui thôi. Chứ xuống dưới xưởng dịch vụ có cafe, nước uống miễn phí. Chỉ thiếu mấy em chân dài ngồi nói chuyện thôi.
 
Hạng B2
22/6/12
246
74
28
Vũng Tàu
Hehe! Bác khỏi lo vụ bắt nạt, cái đó là em nói cho vui thôi. Chứ xuống dưới xưởng dịch vụ có cafe, nước uống miễn phí. Chỉ thiếu mấy em chân dài ngồi nói chuyện thôi.
Hehe! Em cũng vui miệng ..nên hỏi vui ...thế cho vui ...thôi bác ạ. Cái chính là muốn lót dép hóng kinh nghiệm của các bậc Tiền Bối thôi. Cảm ơn bác nhé.