Hạng B1
24/12/14
67
25
18
54
Thông tin sắp cập nhật:
1. Cảnh cáo buộc đình chỉ công tác Đại úi Lệ ... rơi,
2. Chuyển đồng chý Lệ sang công tác tổ XXY...
3. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm nội bộ

Thấy tía mày rồi "... rơi" ơi, dự rằng cái vị trí cướp bánh mì đó mua cũng cỡ 300-500 chai, nhưng lên tới Đại úi thì cũng đứng được bèo cũng hơn 10 năm rồi nhĩ. Trung bình mỗi ngày 1 thằng cướp cỡ 10 ổ x 100.000 đ/ổ x 365 ngày x 10 năm = 3,65 tỏi. Chi phí cho cấp trên 50%, quần chúng này nọ dự còn chừng 1 tỏi rưỡi. Ôi! vẫn lãi chán. Thôi thì về văn phòng đánh máy thời gian đi con ạ...

(thông só ước lượng chỉ mang tính chất minh họa, thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều...)

Chắc vậy quá... kinh thế...
 
Tập Lái
27/12/14
23
10
3
36
Thông tin sắp cập nhật:
1. Cảnh cáo buộc đình chỉ công tác Đại úi Lệ ... rơi,
2. Chuyển đồng chý Lệ sang công tác tổ XXY...
3. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm nội bộ

Thấy tía mày rồi "... rơi" ơi, dự rằng cái vị trí cướp bánh mì đó mua cũng cỡ 300-500 chai, nhưng lên tới Đại úi thì cũng đứng được bèo cũng hơn 10 năm rồi nhĩ. Trung bình mỗi ngày 1 thằng cướp cỡ 10 ổ x 100.000 đ/ổ x 365 ngày x 10 năm = 3,65 tỏi. Chi phí cho cấp trên 50%, quần chúng này nọ dự còn chừng 1 tỏi rưỡi. Ôi! vẫn lãi chán. Thôi thì về văn phòng đánh máy thời gian đi con ạ...

(thông só ước lượng chỉ mang tính chất minh họa, thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều...)

Bác làm phép tính zui mà thực tế quá. Nói chung thằng khốn Lệ Rơi này cũng phải mất vài trăm chai nếu không bị ra khỏi ngành. Thứ hai, khi nó về hưu chắc đi đâu người ta cũng xử nó cả... cái mặt khốn nạn.
 
Hạng B2
28/9/12
177
76
28
37
Binh Phuoc
Em đọc truyện cho các bác giải trí tí:
Một chú công an đi tuần thì gặp một thằng chọi đang ngồi nặn tượng ven đường rất say sưa. Chú công an mới nổi tính tò mò lại gần hỏi:
- Ê cu! Mày làm gì đấy?
- Dạ em nặn anh công an ạ!
- Ừ, tốt! Nhưng mày nặn bằng gì thế?
- Dạ em nặn bằng cứt ạ!
- Á, thằng này láo! Tao cấm mày nặn chú công an bằng cứt nhá! Tao đi một vòng quay lại mà mày còn tiếp tục là tao bắt mày lên đồn đấy.
Lát sau, chú công an quay lại vẫn thấy thằng chọi kia miệt mài nặn nặn.
- Ê thằng kia! Lúc nãy tao bảo thế nào? Sao mày vẫn ngồi đây nặn?
- Dạ, em có nặn anh công an nữa đâu? Em nặn chú bộ đội rồi.
- Ừ, tốt! Thế mày nặn chú bộ đội bằng gì?
- Dạ, em nặn chú bộ đội bằng đất sét ạ!
- Ừ, nhưng sao mày không nặn chú bộ đội bằng cứt?
- Dạ em cũng cố lắm nhưng cứ dùng cứt để nặn thì lại ra anh công an ạ!
 
Hạng B2
3/1/14
161
116
43
Em đọc truyện cho các bác giải trí tí:
Một chú công an đi tuần thì gặp một thằng chọi đang ngồi nặn tượng ven đường rất say sưa. Chú công an mới nổi tính tò mò lại gần hỏi:
- Ê cu! Mày làm gì đấy?
- Dạ em nặn anh công an ạ!
- Ừ, tốt! Nhưng mày nặn bằng gì thế?
- Dạ em nặn bằng cứt ạ!
- Á, thằng này láo! Tao cấm mày nặn chú công an bằng cứt nhá! Tao đi một vòng quay lại mà mày còn tiếp tục là tao bắt mày lên đồn đấy.
Lát sau, chú công an quay lại vẫn thấy thằng chọi kia miệt mài nặn nặn.
- Ê thằng kia! Lúc nãy tao bảo thế nào? Sao mày vẫn ngồi đây nặn?
- Dạ, em có nặn anh công an nữa đâu? Em nặn chú bộ đội rồi.
- Ừ, tốt! Thế mày nặn chú bộ đội bằng gì?
- Dạ, em nặn chú bộ đội bằng đất sét ạ!
- Ừ, nhưng sao mày không nặn chú bộ đội bằng cứt?
- Dạ em cũng cố lắm nhưng cứ dùng cứt để nặn thì lại ra anh công an ạ!
Đọc cm của bác mà em không nhịn được cười
 
  • Like
Reactions: Fung Jay
Hạng D
29/10/12
1.701
1.944
113
kết quả sao rồi các bác. xem xong clip mà nóng rang cả người.