Chuẩn men...Xe_chuong_ga nói:Em phản đối những kiểu mánh mung, tủn mủn như thế này…..Dân tộc VN sẽ ko bao giờ khá lên được với kiểu hành xử như thế này ạ…..Dám làm dám chịu chứ, chạy phang ổ gà hay gì đó mạnh quá nên nó mới bị như vậy!!!! Phải bỏ tiền ra thì mới có kinh nghiệm ạ….he he….innova082013 nói:) em bày bác cách này...ok 90%
Bác chạy xe ra chỗ làm lốp kêu họ lấy bánh sơcua ra, lấy cái lốp bị dập thay vào cái mâm sơcua mới keng chưa xài.Sau đó gắn lại vào xe=>> chọn 1 ngày đẹp trời chạy ra hãng bắt đền)
Xe em mới đi 4000km mà lốp bị phù rồi a..b.....c....blap ...blap .... Đảm bảo sẽ được cái lốp mới ngay))))
Thay xong nhớ dẫn em cafe nhé))
Vả lại, suy cho cùng ở đời chả lấy không của ai được cái gì đâu ạ, lấy được chỗ này sẽ bị mất gấp nhiều lần ở chỗ khác thui….
![]()
