o0o confirmed
Hạng C
5/6/10
807
119
43
34
HCM
chuyện xảy ra hằng ngày mà,
chịu khó kiên nhẫn 1 chút và mặc kệ thằng đó đi
 
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Biết đâu người ta đang có việc khẩn cấp thì sao.
1 là nhường đường, hoặc 2 là chạy nhanh hơn 1 chút. Bác cứ 95/100 thì em nghĩ người ta còn bực hơn bác nữa đấy.
 
Hạng C
4/5/12
519
18
28
Thích vượt thì em cho vượt thôi, chẳng suy nghĩ gì cả :D
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Chỉ biết đọc bài của chủ thớt thì nhức đầu thêm.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Chủ thớt thì nói 95/100, nếu bác tài phía sau cũng là oser thì sẽ có 1 bài For 2.5 chạy tà tà 85km/h trên làn 100km/h không chịu nhường đường, trong tình huống này các bác xử lý sao?
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
chienthang nói:
Chủ thớt thì nói 95/100, nếu bác tài phía sau cũng là oser thì sẽ có 1 bài For 2.5 chạy tà tà 85km/h trên làn 100km/h không chịu nhường đường, trong tình huống này các bác xử lý sao?
Kiểu này cũng do thè chán nó ấn định tốc độ 100-80 và 80- 60 cho từng làn xe. Nếu: 100-80 và 90-60 thì có gì phức tạp.
 
Hạng D
14/8/11
4.247
92.018
113
Trong trường hợp của cụ em thường .. ngay trong lần nháy đèn đầu tiên của bạn đường
- xi nhan trái và tăng tốc lên 100km/g ngay trong làn 100
hoặc là xi nhan phải giảm tốc độ vào làn 80 nhường đường.... trên đường thiên lý tôn trọng nhau vui hơn là chọc tức nhau!!
 
Hạng B2
12/5/13
280
14
18
một là em lên 100km/h nếu xe sau còn xin vượt nữa thì em đá xinhan trái...lúc đó vẫn lỳ xin vượt, thì em bấm đèn khẩn cấp, giảm xuống 80, rùi xinhan phải vào lane trong, nhường cho ng ta...
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Bác chủ chạy chưa hết tốc độ cho phép thí người ta xin vượt là bình thường mà. Bác lưỡng lự làm người chạy sau bị ức chế. E:Dm chạy trên cao tốc hoặc 80 hoặc 100