Hạng C
4/5/12
519
18
28
HMG nói:
Bác chủ chạy chưa hết tốc độ cho phép thí người ta xin vượt là bình thường mà. Bác lưỡng lự làm người chạy sau bị ức chế. E:Dm chạy trên cao tốc hoặc 80 hoặc 100
Em đang chạy 100km/h mà muốn vượt em cũng cho vượt sau khi em giảm tốc xuống 80km/h và mở xi nhan phải :D
 
Hạng C
2/4/13
695
6
18
nếu ở trước mặt bác có xe chạy 95 thì bác bật xi nhan trái(tao cũng đang xin vượt) và cứ thế mà đi. Nếu phía trước trống bác nên thêm tí ga cho đủ 100 sau đó cứ thế mà đi hoặc bật xi nhan phải giãm xuống 80 tấp vào làn trong là xong
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Đang chạy 95 mà xe khác bám đuôi làm sao dám giảm xuống 80 để vào lane trong nhỉ? 2 lane 100 thì khỏi ai phàn nàn.
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.785
113
HCM city
ztrummuz nói:
Đang chạy 95 mà xe khác bám đuôi làm sao dám giảm xuống 80 để vào lane trong nhỉ? 2 lane 100 thì khỏi ai phàn nàn.


Cả 2 lane 100km/h là chuẩn.
 
Hạng D
19/8/13
1.564
2.319
113
Bác chủ xử lý sai rồi. Trường hợp này phải ...phanh cháy bánh cho nó móp đầu chơi
21.gif

 
Hạng B2
13/3/14
276
253
63
HCM
ztrummuz nói:
Đang chạy 95 mà xe khác bám đuôi làm sao dám giảm xuống 80 để vào lane trong nhỉ? 2 lane 100 thì khỏi ai phàn nàn.
đơn giản là pác nhá thắng, đèn stop đỏ thì bố nó thắng theo thôi chứ ai bảo nó bám đuôi, đừng lếch bánh nó thắng không kịp.. chứ 2 lane 100 thì làm gì có topic này :))
 
Hạng D
7/3/14
1.937
3.044
113
f2f_001 nói:
HMG nói:
Bác chủ chạy chưa hết tốc độ cho phép thí người ta xin vượt là bình thường mà. Bác lưỡng lự làm người chạy sau bị ức chế. E:Dm chạy trên cao tốc hoặc 80 hoặc 100
Em đang chạy 100km/h mà muốn vượt em cũng cho vượt sau khi em giảm tốc xuống 80km/h và mở xi nhan phải :D
thì em nghĩ như bác thôi nhưng khi em hạ 80 xi nhan phải thì nó cũng vô phải mới đau.còn sai chính tả sorry em đánh hơi nhanh thông cảm
 
Hạng D
15/9/04
1.721
209
63
Rút cái giò ga ra là còn 85-90 bật xi nhan còn 80, nép vào cho người ta qua là xong có gì đâu mà bực.
 
Hạng C
31/8/10
842
291
63
Hôm Tết em đi cao tốc này còn chuối nữa, có 1 ông 12 chỗ tã rích cứ tèng tèng trên dưới 80 tí ở làn 100, dìm cả đàn xe lẽo đẽo theo sau luôn. Em chịu ko nổi đành sang làn 80, chỉnh crui lên 84, èng èng mãi rồi cũng qua được con rắn dài cả mấy km. Thoát được ức chế cảm thấy sướng như được tháo cùm, nhưng cũng lo máy sấy của xxx nó ko chuẩn thì toi.