Tản mạn: hôm qua đi cũng bị tình huống tương tự, chỉ khác là nguời cho chân vào xe em là môt hot girl tên T, em ấy năn nỉ tiền đi khám chân, mình hỏi bao nhiêu? Em : 7000u anh ạ. Trời ơi, anh đang chờ lương để mua sữa cho con em ơi, mà anh tưởng em đang ở khu resort Chí Hòa rồi chứ. Em bẽn lẽn: dạ các anh í lên lớp cho em 1h giáo dục cd rồi bảo em đóng vài k, em đưa luôn 1 củ, nói mấy anh cứ giữ trà nước rồi về. Chuyện có thật ở thiên đường...Vụ này dễ xử hơn nè mấy bác dũng hãn : http://news.zing.vn/Vo-bi-chet-chan-chan-xe-hop-xin-tien-tren-pho-post539495.html
Hôm qua về ko thấy có em lượm mấy nó dùm mấy anh rồi. 

Em mới vừa đi SG-TL về nhưng không thấy dừng xe xin đểu.em chỉ thấy xxx rọi đèn pin bắt xe tải nhưng xxx đứng sát lề rọi đèn.
vụ này vẫn còn hả trời?Em mới vừa đi SG-TL về nhưng không thấy dừng xe xin đểu.em chỉ thấy xxx rọi đèn pin bắt xe tải nhưng xxx đứng sát lề rọi đèn.
Mấy chú xxx đang gieo hạt. Chờ có ngày hái quả đắngvụ này vẫn còn hả trời?
Ví dụ như nữa đêm nửa hôm bác đang chạy 80. Nó nhảy ra thì bác quất luôn hay thắng xe lại ? Còn lách qua lane khác thì nguy hiểm quá 
cứ pha sáng đèn rồi giử nguyên speed và bóp còi giữ luôn. coi ai ótNhư bác nào dạy á đá pha cho sáng sau đó tắt đèn về Mo rồi rú ga...còn sau đó thì hên xui =))
Xuyên tạc nhóeMềnh có 1 thắc mắc nho nhỏ : không biết bọn nó có để đèn hay chóp nón hay biển cảnh báo từ xa không nhỉ ?
Mềnh có 1 thắc mắc nho nhỏ : không biết bọn nó có để đèn hay chóp nón hay biển cảnh báo từ xa không nhỉ ?
Vào lưới lụm banhCướp thật mà bác, có phải cướp giả danh xxx đâu mà có mấy thứ đó
có đặt chóp báo từ xa kg Bác?Em mới vừa đi SG-TL về nhưng không thấy dừng xe xin đểu.em chỉ thấy xxx rọi đèn pin bắt xe tải nhưng xxx đứng sát lề rọi đèn.