Hạng B1
16/8/04
73
1
8
Các bác đã khai trương mục các garage có uy tín tại HN, Em đề xuất mở mục các garage dở nhất HN để anh em OH biết mà tránh cho xa. Mong các bác ủng hộ post bài
 
Hạng B1
1/6/05
64
0
0
RE: Các garage ô tô dở nhất Hà Nội

Việt Nhật,trên đường Nguyễn Trãi. Lý do:
-Do được mối khách của Pjico nên khệnh khạng, làm không cẩn thận, không tạo được độ tin cậy. Hoá đơn trade cao gấp 2,5 lần chỗ khác (chắc để share với bảo hiểm)
 
Hạng B1
30/9/05
56
0
6
RE: Các garage ô tô dở nhất Hà Nội

Em thống nhất ý kiến với bác Gen; em đã vào đó hỏi thử 1 lần. Choáng!
 
Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: Các garage ô tô dở nhất Hà Nội

Trích đoạn: genesis

Việt Nhật,trên đường Nguyễn Trãi. Lý do:
-Do được mối khách của Pjico nên khệnh khạng, làm không cẩn thận, không tạo được độ tin cậy. Hoá đơn trade cao gấp 2,5 lần chỗ khác (chắc để share với bảo hiểm)

Tôi sơn tút lại ở đây, sau đó phần mới sơn khác hẳn màu phần xung quanh, lại gọi chú bảo hiểm xuống làm việc lại bọn garage thì sau đó trông chấp nhận được.

Giá của nó có cao cũng chỉ bằng 2/3 giá của VMC. Đăng ký với bảo hiểm sửa chữa đúng hãng mà mỗi lần đưa xe vào VMC cũng cảm thấy xót hết cả tiền. => Cần đụng chạm gì tới máy móc thì mới đưa vào VMC, không thì cứ ra garage ngoài làm là OK.
 
Hạng B2
21/12/05
211
1
18
RE: Các garage ô tô dở nhất Hà Nội

An Khánh, đường Thuỵ khuê. vào đấy sơn cái tablo vừa đắt vừa vô trách nhiệm, đi thời gian ngắn 2,3 tháng đã nứt rồi. lúc lắp không để ý, mấy hôm sau đi kêu cót két, giờ vẫn đang khắc phục, lật lót sàn tìm thấy một đống ốc vít lắp taplo còn thừa :D[&:]. thợ sơn và thợ sửa không hợp nhau không chịu sự quản lý của nhau, rất mệt. sửa gì cũng phải 2,3 lần quay lại khắc phục những cái trước khi đến đấy không hỏng.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/2/06
296
246
43
Sông
RE: Các garage ô tô dở nhất Hà Nội

Đức Khương - Đường Nguyễn Trãi, gần ngã ba với đường bê tông (Khuất Duy Tiến). Hay làm xe nhập khẩu đời cũ Mer, BMW, Audi... Tuy nhiều đồ thay thế nhưng rất nhiều đồ tầu nhái dởm: Bi láp, rô tuyn, đồ máy, đồ gầm đủ cả. Made in G7 hoặc Thái lan nhưng toàn Tầu dởm, dính vào cái vài tháng sau là biết nhau ngay. Tôi dính 2 lần rồi mới hiểu ra.
Chủ Garage là bộ đội
 
Hạng B2
23/8/05
220
8
0
53
RE: Các garage ô tô dở nhất Hà Nội

Bổ sung thêm 1 chú: Sông Hồng ở Vạn bảo, chú này bị anh em trên 4r "ca ngợi" nhiều nắm rồi, tránh xa nhé
 
Hạng B2
7/11/05
164
52
28
RE: Các garage ô tô dở nhất Hà Nội

Trích đoạn: Dongnat

An Khánh, đường Thuỵ khuê. vào đấy sơn cái tablo vừa đắt vừa vô trách nhiệm, đi thời gian ngắn 2,3 tháng đã nứt rồi. lúc lắp không để ý, mấy hôm sau đi kêu cót két, giờ vẫn đang khắc phục, lật lót sàn tìm thấy một đống ốc vít lắp taplo còn thừa :D[&:]. thợ sơn và thợ sửa không hợp nhau không chịu sự quản lý của nhau, rất mệt. sửa gì cũng phải 2,3 lần quay lại khắc phục những cái trước khi đến đấy không hỏng.
Hơ hơ. Thế vẫn chưa khắc phục được hả Hoàng. cái tội là tọi xe đã ngon lại còn muốn ngon hơn
 
Hạng B2
21/12/05
211
1
18
RE: Các garage ô tô dở nhất Hà Nội

Trích đoạn: quangdzung

Trích đoạn: Dongnat

An Khánh, đường Thuỵ khuê. vào đấy sơn cái tablo vừa đắt vừa vô trách nhiệm, đi thời gian ngắn 2,3 tháng đã nứt rồi. lúc lắp không để ý, mấy hôm sau đi kêu cót két, giờ vẫn đang khắc phục, lật lót sàn tìm thấy một đống ốc vít lắp taplo còn thừa :D[&:]. thợ sơn và thợ sửa không hợp nhau không chịu sự quản lý của nhau, rất mệt. sửa gì cũng phải 2,3 lần quay lại khắc phục những cái trước khi đến đấy không hỏng.
Hơ hơ. Thế vẫn chưa khắc phục được hả Hoàng. cái tội là tọi xe đã ngon lại còn muốn ngon hơn
đính chính phát là em cóc phải tên là Hoàng, bác làm em giận vì em với bác hay nói chuyện với nhau nhất mà bác ko nhơ tên:mad: . còn giờ thì chỉ bị mỗi cái Taplo đấy kêu cót két thôi mà. còn chuyện xe ngon muốn làm ngon hơn thì bác nào trong này chả thế :D