Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
@Rubykid: 10 năm truớc vàng 400k/chỉ, giờ thì 4tr/chỉ. Giá nệm tăng theo tỷ lệ của giá vàng:confused:
 
Hạng B2
13/12/10
338
11
18
HCMC
Phải chi bố mẹ vợ em cũng có chương trình "khuyến mãi" này nhỉ.
"Cứ lấy vợ về đi con, 20 mươi năm sau bố đổ cho con đứa khác".
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
9/4/11
204
0
0
solopidi nói:
thế giới di động khuyến mãi lởm đời: muốn mua điện thoại 150k/cái (giá bình thường nó bán 500K) phải nhắn sms đến tổng đài gì đó tốn hết 15K/sms, sau đó hên xui, nếu hên thì nó reply lại là bạn đã "được" mua 1 điện thoại .... rồi phải đến cửa hàng nó xếp hàng mua (nghe đâu chỉ 1 thời gian ngắn trong buổi sáng)

còn nếu xui thì toi 15K sms mà không nhận được phản hồi
Chưa bao giờ em tin mấy cái vụ KM kiểu này
Ngày trc em cũng làm trong mảng này, làm gì có chuyện bán 15K máy DTDD giá 150K VND trong khi giá thật 500K. Thế chúng nó lỗ 5,2B VND ==> 1 con số khá khủng trong thời kỳ lạm phát.
Thật ra thì chỉ trò PR đáng bóng tên tuổi thôi, chỉ lừa dc dân lao động.
 
Hạng B2
5/5/10
359
3
18
39
XNL-TPHCM
King_2011 nói:
solopidi nói:
thế giới di động khuyến mãi lởm đời: muốn mua điện thoại 150k/cái (giá bình thường nó bán 500K) phải nhắn sms đến tổng đài gì đó tốn hết 15K/sms, sau đó hên xui, nếu hên thì nó reply lại là bạn đã "được" mua 1 điện thoại .... rồi phải đến cửa hàng nó xếp hàng mua (nghe đâu chỉ 1 thời gian ngắn trong buổi sáng)

còn nếu xui thì toi 15K sms mà không nhận được phản hồi
Chưa bao giờ em tin mấy cái vụ KM kiểu này
Ngày trc em cũng làm trong mảng này, làm gì có chuyện bán 15K máy DTDD giá 150K VND trong khi giá thật 500K. Thế chúng nó lỗ 5,2B VND ==> 1 con số khá khủng trong thời kỳ lạm phát.
Thật ra thì chỉ trò PR đáng bóng tên tuổi thôi, chỉ lừa dc dân lao động.

vào cái ngày diễn ra cái zụ này, em kể sơ qua các bác nghe:
2 nhân viên trong cty em cũng tham gia cái zụ này đúng 8h sáng ngày khuyến mãi thì bắt đầu nhắn tin để nhận được tin nhắn có cái mã số được mua. Nhắn 1 hồi cả đống tin nhắn có 1 đứa có 1 tin nhắn phản hồi có 1 dãy mã chẳng biết là gì.
em nó chạy lên TGDĐ để mua, nhân viên TGDĐ nói lỗi của IT nên tin nhắn này là tin nhắn sai và tin nhắn đúng phải là...(nhân viên TGDĐ chìa ra cái DTDĐ có cái tin nhắn và nói là tin nhắn vậy mới đúng). Thằng em bực bội vì cách làm việc của TGDĐ nên chửi um sùm lên và ra về với sự bực bội.
1 lát sau hàng loạt tin nhắn phản hồi lại từ tổng đài( số lượng sản phẩm đã bán hết).
Nếu so với số lượng người nhắn tin và số lượng tin nhắn/1 người thì cái giá 150k/1 máy vẫn còn lời chán so với giá 500k
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
solopidi nói:
thế giới di động khuyến mãi lởm đời: muốn mua điện thoại 150k/cái (giá bình thường nó bán 500K) phải nhắn sms đến tổng đài gì đó tốn hết 15K/sms, sau đó hên xui, nếu hên thì nó reply lại là bạn đã "được" mua 1 điện thoại .... rồi phải đến cửa hàng nó xếp hàng mua (nghe đâu chỉ 1 thời gian ngắn trong buổi sáng)

còn nếu xui thì toi 15K sms mà không nhận được phản hồi

Heheheh.. em thì có khuyến mãi kiểu gì cũng phải tiền trao cháo múc liền cho nó nóng :D
 
Hạng F
5/3/10
5.995
31.305
113
kingdo1309 nói:
King_2011 nói:
solopidi nói:
thế giới di động khuyến mãi lởm đời: muốn mua điện thoại 150k/cái (giá bình thường nó bán 500K) phải nhắn sms đến tổng đài gì đó tốn hết 15K/sms, sau đó hên xui, nếu hên thì nó reply lại là bạn đã "được" mua 1 điện thoại .... rồi phải đến cửa hàng nó xếp hàng mua (nghe đâu chỉ 1 thời gian ngắn trong buổi sáng)

còn nếu xui thì toi 15K sms mà không nhận được phản hồi
Chưa bao giờ em tin mấy cái vụ KM kiểu này
Ngày trc em cũng làm trong mảng này, làm gì có chuyện bán 15K máy DTDD giá 150K VND trong khi giá thật 500K. Thế chúng nó lỗ 5,2B VND ==> 1 con số khá khủng trong thời kỳ lạm phát.
Thật ra thì chỉ trò PR đáng bóng tên tuổi thôi, chỉ lừa dc dân lao động.

vào cái ngày diễn ra cái zụ này, em kể sơ qua các bác nghe:
2 nhân viên trong cty em cũng tham gia cái zụ này đúng 8h sáng ngày khuyến mãi thì bắt đầu nhắn tin để nhận được tin nhắn có cái mã số được mua. Nhắn 1 hồi cả đống tin nhắn có 1 đứa có 1 tin nhắn phản hồi có 1 dãy mã chẳng biết là gì.
em nó chạy lên TGDĐ để mua, nhân viên TGDĐ nói lỗi của IT nên tin nhắn này là tin nhắn sai và tin nhắn đúng phải là...(nhân viên TGDĐ chìa ra cái DTDĐ có cái tin nhắn và nói là tin nhắn vậy mới đúng). Thằng em bực bội vì cách làm việc của TGDĐ nên chửi um sùm lên và ra về với sự bực bội.
1 lát sau hàng loạt tin nhắn phản hồi lại từ tổng đài( số lượng sản phẩm đã bán hết).
Nếu so với số lượng người nhắn tin và số lượng tin nhắn/1 người thì cái giá 150k/1 máy vẫn còn lời chán so với giá 500k
đúng thế, như bác gì nói thì chỉ tội dân nghèo ít học
chú IT chỗ em bảo ghé qua coi cái laptop gì đó khuyến mãi 7tr8 mà phải để lại cái thùng giấy (chả hiểu để làm gì) + mua thêm DRAM để lên 2GB thì hết 1tr. Buổi chiều nó rảnh ghé nguyễn Kim + Phong vũ thì giá laptop đó (không khuyến mãi) là 7tr9, DRAM mua thêm thì 450K
bó tay luôn