Hạng F
11/1/10
6.130
60.453
113
tuech_sg nói:
anh Xù thêm thông tin vào bài của a.Hùng đi anh. Để it bữa nữa e sẽ làm 1 chuyến thăm Đà Lạt ạh.
Cuối tháng này đi chung với anh đi. Xem thử Fiesta hay Su tốt hơn?
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Em mới lên chương trình cho bác CP cuối tuần này tại Đà Lạt, xong ghé qua đây thấy yêu cầu của chú Tư Ếch :). Do thời gian qua ít nên em hẹn tối nay vậy
 
Hạng D
9/3/10
2.182
371
83
Nghe Bác Xù kỳ này PR cho Đà Lạt nhiều quá Em lại làm chuyến sông nước cho nó hoành tá tràng.
Thứ 2 tới em đi Xẻo Chim, <span style=""color: #ffffff;"">(Xẻo Quýt và Tràm chim) </span>có bác nào đi cùng không ạ ?
 
Hạng D
27/1/06
2.040
0
36
Zinger10 nói:
Nghe Bác Xù kỳ này PR cho Đà Lạt nhiều quá Em lại làm chuyến sông nước cho nó hoành tá tràng.
Thứ 2 tới em đi Xẻo Chim, <span style=""color: #ffffff;"">(Xẻo Quýt và Tràm chim) </span>có bác nào đi cùng không ạ ?
Xẻo chim thì tớ chưa đi, nhưng chỗ này thì có:

anhso-192122_55251032-1252122736-0-CauRachChim-OK.jpg
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Tp. HCM - Đà Lạt: 380km (Xin tiếp theo và bổ sung bài của bác chauhungvnpt)

A. ĐƯỜNG ĐI
Nếu khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, có ba hướng để đến Đà Lạt.
- Theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầu Dây rẽ trái và đi lên Đà Lạt, đây là hướng đi truyền thống của đa số lái xe muốn đến Đà Lạt từ trước đến nay.
- Từ thành phố Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1K đi vào Biên Hòa theo đường vành đai hồ Trị An (hướng này vừa rồi off Nam Cát Tiên các bác đã đi, em chưa đi nên kg biết)
- Từ TP HCM theo quốc lộ 51 Vũng Tàu đến ngã 3 Thái Lan rẽ trái, hướng này sẽ ra ngay ngã 3 Dầu Dây (em cũng chưa đi).

B. THỜI GIAN LÁI XE
Khoảng 7 giờ (kể cả thời gian dừng chân)

C. CÁC ĐIỂM THAM QUAN:
Các điểm tham quan dọc QL20:
- Khu du lịch Suối Tiên (Nằm ngay đèo chuối - Đạ Huoai): Tại đây các bác có thể tham quan một số thắng cảnh rừng tương tự như rừng cấm Nam Cát Tiên ... nhưng theo em cảm nhận đây có vẻ như là điểm dừng chân của giới ăn chơi với các dịch vụ như massage, karaoke vip ;););). Và tại đây cũng có nhà hàng với các món ăn đặc sản rừng.
- Thác Đamri: Nằm ngay tại thành phố Bảo Lộc.
- Thác Bobla: Tại xã Liên Đầm huyện Di Linh.
- Thác Pongour: Huyện Đức Trọng.
- Thác Prenn: Thác này thì cũng không cần giới thiệu nhiều vì nó qua nổi tiếng rồi, tại đây cũng có nhà hàng với các món nhậu đặc sản...
Tuy nhiên ngoại trừ Suối Tiên và Prenn các điểm du lịch dọc QL 20 du khách đến tham quan thường chỉ chụp hình xem cho biết và dã ngoại tự đem đồ ăn thức uống, các dịch vụ vui chơi thường không có gì...
Các điểm tham quan tại Tp Đà Lạt:
- Thác ĐaTanLa: Tại đây có dịch vụ vui chơi máng trượt, từ khi có máng trượt kể cũng lâu lắm rồi em chưa đến điểm này :).
- Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm: Đây là điểm gia đình em thích nhất thường vào dịp Tết em đưa gia đình đến đây dã ngoại, các bác có thể đi dạo quanh hồ, tham quan các hồ nuôi cá tằm, cá hồi của người nước ngoài, mua vé thuyền dạo quanh hồ và đến điểm nhậu ngoải trời, hẹn giờ thuyền đón các bác vô tư vừa nhậu vừa ngăm cảnh núi rừng sông nước, tuy nhiên giá cả đây thì hơi cao nhưng nếu muốn ngon - bổ - rẻ thì có thể đem theo đồ ăn thức uống tùy ý, đến đó gọi vài món đặc trưng mà thôi :D:D:D.
- Cạnh Hồ Tuyền Lâm các bác có thể tham quan Thiền viện Trúc Lâm: Đây là một nơi các bác nên đến tham quan nếu chưa đến, với phong cảnh tĩnh lặng nơi tôn nghiêm, với những vườn hoa được chăm sóc cẩn thận, nơi đây rất đẹp ....
- Sau khi tham quan Thiền viện Trúc Lâm nếu ai thích đi cáp treo thì có thể mua vé đi cáp treo để ngắm các vườn Hồng & Cafe, các nhà nilon trồng hoa từ trên cao... và đến đồi Rô bin nơi đây là điểm cao nhất có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Đà Lạt :):):).
- Khu du lịch đồi Mộng Mơ: Nằm trên quả đồi đường Mai Anh Đào, thung lũng tình yêu, hồ đập 3 Đa Thiện.
- Khu du lịch Thung lũng Vàng: Do Nhà máy nước Đan Kia đầu tư làm khu du lịch, nơi đây rất nhiều hoa phong cảnh rất đẹp.
- Khu du lịch Suối Vàng: Gồm 2 hồ Đan Kia và hồ AnKroet, lý do tại sao có 2 hồ em sẽ giải thích trực tiếp tại nơi này. Nếu có em đi cùng, các bác có thể tham quan Nhà máy thủy điện Suối Vàng còn gọi là nhà máy thủy điện AnKroet - đây là nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam với kiến trúc cổ từ những năm 1930, các bác sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên với cách xây dựng nhà máy. Nhà máy này cũng là nơi rất tốt cho các em lớp 12 đã học xong nguyên tắc điện xoay chiều và sinh viên khoa điện thấy được sản xuất điện như thế nào.
- Khu du lịch Lang Biang: Nơi đây phải thuê xe Uoat để chinh phục đỉnh núi Lang Biang với độ cao > 1500m, tại chân núi có nhà hàng đặc sản rừng và rượu cần (Nhưng các bác đừng có uống nhiều nhé coi chừng đau bụng đấy :)). Đến tối các bác có thể giao lưu múa cồng chiên với các em sơn nữ Tây Nguyên. Em thì không thể ôm mấy em này nhảy múa được vì chịu không nổi mùi khét khét của núi rừng ;)
- Dinh 1, 2, 3: Đây là Dinh Bảo Đại, xem xong chán chẳng có gì :D.
- Một số nơi mà em thấy du khách hay tham quan như Chùa Linh Quang, Linh Sơn, nhà thờ Domain...

Tùy theo thời gian mà các bác chọn tham quan các điểm du lịch trên.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
D. KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ LẠT:
Do Đà Lạt là thành phố du lịch nên có rất nhiều khách sạn, dịch vụ tiện nghi nói chung cũng sàn sàn như nhau, gần trung tâm thành phố giá hơi cao, xa một tí thì giá phòng giảm dần. Những ngày thường khách sạn ế ẩm chẳng có ai ở, nhưng những ngày cao điểm em đi hỏi cả ngày trời chẳng ra, giá phòng có thể bị tăng gấp 3 - 5 lần nữa. Rất nhiều lần em thấy có các bác du khách phải đậu xe ngoài Hồ Xuân Hương ngủ hoặc tìm đến phòng trọ sinh viên, bình dân,....
E. :
 
Hạng C
6/11/10
545
5
18
Phú Nhuận, HCM
Trại Mát ở Đà Lạt có gì Bác Xù ơi. Nghe nói hồi trước mà chưa tìm hiểu... Xe lửa cổ còn đi lên trại Mát nửa k???