em đi oto đoạn trường chinh nhỏ sắp ra cộng hòa. thì bị 1 xe buss 94 chạy sau bóp kèn inh ỏi , cả 1 km trong khi xe máy thì đầy đường trước em là 1 chiếc buss 94 khác em ko hiểu sao cứ bóp còi như điên. em cố nhịn cứ chạy đúng luật, tới ngã ba đèn đỏ. em bị bác này vượt lên ép xe em. em phải vừa tránh vừa run. xong thêm 1 chiếc 94 khác theo kiều bầy đàn chen vào ép bên kia em , em lọt vào giữa 2 xe , 2 chiếc buss thì chúi mủi vào nhau. em phải vào số de , de gấp lại nếu ko thì móp cái đầu xe em rồi.
do em có luyện uất ức thần công max level nên chỉ thở dài và cầu nguyện cho 2 bác tài xế đó có 1 cuộc sống tốt hơn.
P/s : cảnh báo cho anh em biết để đi đoạn này biết mà tránh.