Kiện đi anhCác anh cho em hỏi có cách nào làm cách âm vách tường nhà của mình để ngăn tiếng ồn và rung từ vách tường nhà hàng xóm vọng qua không?
Em ở nhà phố. Nhà của em và nhà hàng xóm có vách tường riêng. Không biết bên nhà hàng xóm để tủ lạnh hay máy lạnh đụng vào vách tường hay sao mà tiếng ồn và rung lan sang vách tường nhà em.
Em hay thức khuya làm việc. Có thể phòng làm việc của em sát vách với phòng ngủ của nhà hàng xóm. Ban ngày thì không nghe gì nhưng ban đêm thì tiếng ồn và rần vọng sang rất rõ. Có hôm nó rần đến nỗi em ù tai luôn.
Giờ em muốn khắc phục tình trạng này mà không biết làm sao.
Làm việc thì sắm tai nghe chống ồn thôi anhCác anh cho em hỏi có cách nào làm cách âm vách tường nhà của mình để ngăn tiếng ồn và rung từ vách tường nhà hàng xóm vọng qua không?
Em ở nhà phố. Nhà của em và nhà hàng xóm có vách tường riêng. Không biết bên nhà hàng xóm để tủ lạnh hay máy lạnh đụng vào vách tường hay sao mà tiếng ồn và rung lan sang vách tường nhà em.
Em hay thức khuya làm việc. Có thể phòng làm việc của em sát vách với phòng ngủ của nhà hàng xóm. Ban ngày thì không nghe gì nhưng ban đêm thì tiếng ồn và rần vọng sang rất rõ. Có hôm nó rần đến nỗi em ù tai luôn.
Giờ em muốn khắc phục tình trạng này mà không biết làm sao.
Nhà phố có những cái bất tiện như vầy nè .... mà nói cũng khó lắm .
Bác phải làm thân với nhà kế bên ... rồi qua năn nỉ cho mình vào khảo sát và xử lý mới có thể dứt điểm được .
Kể cả bỏ tiền cũng phải làm chứ để lâu nó gây căng thẳng dễ bị tâm thần lắm .
Bác phải làm thân với nhà kế bên ... rồi qua năn nỉ cho mình vào khảo sát và xử lý mới có thể dứt điểm được .
Kể cả bỏ tiền cũng phải làm chứ để lâu nó gây căng thẳng dễ bị tâm thần lắm .
Tay hàng xóm nhà em có vẻ không thân thiện cho lắm nên em không qua lại.Nhà phố có những cái bất tiện như vầy nè .... mà nói cũng khó lắm .
Bác phải làm thân với nhà kế bên ... rồi qua năn nỉ cho mình vào khảo sát và xử lý mới có thể dứt điểm được .
Kể cả bỏ tiền cũng phải làm chứ để lâu nó gây căng thẳng dễ bị tâm thần lắm .
Em mới dọn về căn nhà hiện tại đang ở khoảng chừng 1 năm. Lúc mới về em cũng muốn bắt chuyện giao lưu làm quen. Có một lần em đứng trước nhà để xem thợ đang thi công sửa nhà thì anh ta chạy xe ô tô về và de vô nhà. Do mấy người thợ bên em đậu xe máy ở lề đường nên làm cho anh ta de xe vô nhà cũng hơi khó. Em thấy vậy mới ra hướng dẫn cho anh ta de xe để khỏi đi va quẹt. Vậy mà anh ta tự chạy kiểu như không cần em chỉ dẫn, xào tới xào lui 2-3 lần mới de vô nhà được. Xong em nhìn anh ta cười xã giao nhưng anh ta không có thái độ gì và đi thẳng vô nhà.
Từ đó, em thấy anh ta không thân thiện nên không có qua lại gì, nhà ai nấy ở cho khoẻ.
Hàng xóm Ô dè to quá hả anh ???Các anh cho em hỏi có cách nào làm cách âm vách tường nhà của mình để ngăn tiếng ồn và rung từ vách tường nhà hàng xóm vọng qua không?
Em ở nhà phố. Nhà của em và nhà hàng xóm có vách tường riêng. Không biết bên nhà hàng xóm để tủ lạnh hay máy lạnh đụng vào vách tường hay sao mà tiếng ồn và rung lan sang vách tường nhà em.
Em hay thức khuya làm việc. Có thể phòng làm việc của em sát vách với phòng ngủ của nhà hàng xóm. Ban ngày thì không nghe gì nhưng ban đêm thì tiếng ồn và rần vọng sang rất rõ. Có hôm nó rần đến nỗi em ù tai luôn.
Giờ em muốn khắc phục tình trạng này mà không biết làm sao.
Hàng xóm Ô dè to quá hả anh ???
Nếu mà hàng xóm ô dè to thì em sẽ mua thêm cái ống tai nghe của bác sĩ để ịn vô tường mà nghe cho nó sống động chứ đâu có tìm cách cách âm làm gì
Chắc anh đó nghỉ mọe thằng hok có xe mà đi chỉ thằng có xe để de xeTay hàng xóm nhà em có vẻ không thân thiện cho lắm nên em không qua lại.
Em mới dọn về căn nhà hiện tại đang ở khoảng chừng 1 năm. Lúc mới về em cũng muốn bắt chuyện giao lưu làm quen. Có một lần em đứng trước nhà để xem thợ đang thi công sửa nhà thì anh ta chạy xe ô tô về và de vô nhà. Do mấy người thợ bên em đậu xe máy ở lề đường nên làm cho anh ta de xe vô nhà cũng hơi khó. Em thấy vậy mới ra hướng dẫn cho anh ta de xe để khỏi đi va quẹt. Vậy mà anh ta tự chạy kiểu như không cần em chỉ dẫn, xào tới xào lui 2-3 lần mới de vô nhà được. Xong em nhìn anh ta cười xã giao nhưng anh ta không có thái độ gì và đi thẳng vô nhà.
Từ đó, em thấy anh ta không thân thiện nên không có qua lại gì, nhà ai nấy ở cho khoẻ.
Anh chưa thấy cảnh khổ của cccc? bạn em nó ở Vịn hòm suốt ngày nghe nó than phiền, nào là tầng trên tập thể dục ầm ầm, nửa đêm kéo bàn ghế cọt kẹt, hút thuốc quăng tàn xuống,...Nhà phố có những cái bất tiện như vầy nè .... mà nói cũng khó lắm .
Bác phải làm thân với nhà kế bên ... rồi qua năn nỉ cho mình vào khảo sát và xử lý mới có thể dứt điểm được .
Kể cả bỏ tiền cũng phải làm chứ để lâu nó gây căng thẳng dễ bị tâm thần lắm .
Chắc vậyChắc anh đó nghỉ mọe thằng hok có xe mà đi chỉ thằng có xe để de xe![]()