Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

em ờ Toronto 5 năm mà chưa bao giờ em vào cái farmer market này ,...bác mò được hay thế ....hình đẹp quá....hôm nào em rảnh em cũng chụp vài kiểu mới được ....
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Khoai lang bên đó đắt ngang ngữa với Táo tây các bác nhễ. Nếu có dịp qua bển chắc em mang theo vài tạ cũng đỡ tiền vé máy bay :D
 
Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

tình hình là em cũng sắp bai bai Toronto ....chắc tháng sau em về luôn .....nhìn hình cũng nhớ nhớ ....
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Thế là bác quyết định về luôn hả? Sao không ở vài năm rồi về?
Nói thế chứ em cũng chán :D khoái mấy chỗ ấm như châu Âu.
 
Hạng C
2/6/07
856
51
28
54
Hà Nội
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

trời ơi, mustang thừa mứa vậy, hình đẹp lắm bác ạ
 
Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Thế là bác quyết định về luôn hả? Sao không ở vài năm rồi về?
Nói thế chứ em cũng chán khoái mấy chỗ ấm như châu Âu

châu âu cũng chả ấm gì đâu ...với lại em căn bản không phải là sợ lạnh ...ở đây quen thấy bỉnh thường ....Em ở Toronto 5 năm rồi ..thêm vài năm làm gì ..:D....em còn gia đình ở VN bác ạh ...du học sinh 8X học song làm việc và về quê hương chứ phải ko bác ...!![8|]
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Chỗ bác không biết có chính sách mời du học sinh ở lại làm việc, sau này nhập cư luôn, khi đó bác muốn đi đâu thì đi, giờ ở lại kiếm tiền và kinh nghiệm cũng hay. Còn nếu bác có job thơm ở Vn thì về chứ ở đây làm chi. Em cũng đời đầu 8x nhưng giờ thấy cũng rối, có lẽ không về ngay mà sẽ làm vài năm đã.
 
Hạng D
1/10/04
3.727
2.945
113
48
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

âm 20 độ thì sao nó thức dậy nổi hả pác PMC ơi .. ? [&:]

khổ thân thằng bé
 
Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Chỗ bác không biết có chính sách mời du học sinh ở lại làm việc, sau này nhập cư luôn, khi đó bác muốn đi đâu thì đi, giờ ở lại kiếm tiền và kinh nghiệm cũng hay. Còn nếu bác có job thơm ở Vn thì về chứ ở đây làm chi. Em cũng đời đầu 8x nhưng giờ thấy cũng rối, có lẽ không về ngay mà sẽ làm vài năm đã

vấn đề là chỗ ấy ..em ko muốn nhập cư, chứ em đủ điều kiện bác ạh ..em làm cho văn phòng bảo hiểm cũng hơn năm .....giờ đến lúc về làm còn phải lo cho ông bà già nữa ...chứ gia đình neo đơn bỏ ông bà già ơ VN đâu ai lo ....
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Thế thì chúc bác may mắn nhé, tuổi già thì nên có con cái bên cạnh, vậy là sắp tới bác off dài dài rồi:D