ặc, bác đúng là cao thủ võ lâmMOIGIOI nói:em mà mệt mệt chút là ghé làm 2 lon là tỉnh như sáo.

ặc, bác đúng là cao thủ võ lâmMOIGIOI nói:em mà mệt mệt chút là ghé làm 2 lon là tỉnh như sáo.
tiepthipro nói:ặc, bác đúng là cao thủ võ lâmMOIGIOI nói:em mà mệt mệt chút là ghé làm 2 lon là tỉnh như sáo.![]()
Hehehehe, bác này giỡn chơi hoài, SG-NT mà bác bảo đạp đều ga là em bó chưn.. luôn. Ban đêm mà, bác chạy sao cũng được, bác mà đạp đều ga em đảm bảo 150km phải tìm chỗ ngủ thôi. Vẫn nghỉ ngơi bác ạh. Nếu không thằng "em sinh đôi" của em chắc chết mất. Lâu lâu dừng lại làm phát nicotin, vặn người tí tí, rủ thằng "em" ra ngoài trời ngắm chút trăng sao rồi tiếp tục đạp.MOIGIOI nói:450km các bác chạy 6 tiếng,vậy là phải đạp đều ga 75km/h k dừng nghĩ ![]()
Ngủ 1 mình em không dám ngủ....nếu có LL ngủ cùng em ngủ 1 giấc đến sáng rồi đi tiếp nhưng ráng nướng tới trưa hãy đi vì đêm ngủ chập chờnuttrinh248 nói:ghé KS ngủ một giấc.... xong xuôi đi tiếp chắc ăn ạ!![]()
LL là gì Bác?chauloi.No1 nói:Ngủ 1 mình em không dám ngủ....nếu có LL ngủ cùng em ngủ 1 giấc đến sáng rồi đi tiếp nhưng ráng nướng tới trưa hãy đi vì đêm ngủ chập chờn![]()
Em góp tí...nếu đi xe xa nên rủ 1 LL theo là hết buồn ngủ
Thiệt tình hồi đó chạy vậy là chưa vô chơi trong đây (OS)tanhuyfarmer nói:Không có đâu bác ơi, thật tình vậy mà. Chỉ đoạn SG - ĐN là khó đi thôi chứ bác chịu khó núp gió mấy bác xe khách bắc nam là ok thui. Có lúc em đạp lên trăm tư mà còn theo không kịp mấy bác í nữa chứ. Mà ban đêm cung đường này mấy xxx cũng không mặn mà gì với đám xe con tụi mình đâu. Quan trọng là bác biết xxx núp lùm chỗ nào thui. 6 - 7 tiếng là chính xác, bắt đầu tính từ cầu SG.Lato nói:Vãi hàng mấy bác này, SN - NT mà quất 7-8h, chắc là mua đường hết gòytanhuyfarmer nói:Bác Ha Sonata chạy 6 tiếng là chính xác rối bác ah. còn bác phutinh em thấy mới khiếp chứ, từ ngã tư An Sương ra NT có 7 tiếng à. Vị chi bác ấy chạy từ trạm 2 ra đó còn 5 tiếng. Do em đi từ An Sương ra trạm 2 mất 2 tiếng. Trăm ngày như một. trừ khi em đi lúc 4h sáng.nguoiphutinh nói:Em mang danh chân gỗ nghe bác nói mà em phát khiếp.Ha Sonata nói:tini nói:nha trang -sài gòn mà mấy bác bảo có 360km thôi sao ,450km nha mấy bác em chạy tới 8 tiếng lận đó sợ xxxx lắm
Bữa trước em viết lộn đã đính chính rồi ạ. Còn về thời gian, chạy đêm tới sáng em nhiều lần chạy 6 tiếng, mà cũng còn tùy tình hình thực tế chứ chẳng có ý tranh cãi chi cả ạ.
Em đi nhu con rắn mà cũng 7 tiếng.
2h trua ra tới An Sương , 9h em có mặt ở Nha Trang.
Nhìn lại bác em bái phục.![]()
![]()
![]()