Chúa gọi là đi...lo phần hồn trước là cách phòng bệnh hay nhấtHôm nay đi thăm một người bạn hàng xóm cũ, thì gia đình đã đột quỵ và mất khoảng một tháng.
1959, cực kỳ khỏe mạnh, người không tí mỡ nào, nhà khá giả, thu nhập cao, việc nhẹ nhàng (vợ làm chủ yếu) không có tí tiền sử bệnh tật gì , nên khi có chuyện, gia đình không kịp trở tay.
Mình cũng lớn lớn, không biết có cách đề phòng không?
Một ông bạn mình mặc một chiếc áo mà nó báo ngay khi có chuyện, và nó không rẻ. Các bác biết có biện pháp nào khả thi không? Trừ việc tự đo huyết áp hàng ngày?
Một ông bạn mình mặc một chiếc áo mà nó báo ngay khi có chuyện, và nó không rẻ. Các bác biết có biện pháp nào khả thi không? Trừ việc tự đo huyết áp hàng ngày?
Đeo apple watch seri 4
Chúa gọi mình đi nhưng gia đình vợ con mình còn ở lại, Bác.Chúa gọi là đi...lo phần hồn trước là cách phòng bệnh hay nhất
Thằng bạn em, CSGT, 43 tuổi vừa ra đi vì tai biến. Buồn quá! 

Hoạ từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vô. Mới tiễn thằng bạn đi luôn, tai biến do huyết áp cao mà chủ quan, hưởng dương 45t. Lời khuyên: Bỏ bớt lo âu mà sống, sáng mật ong chanh, chiều tối mật ong bột quế, trưa làm 1 trái dừa. Giữ gìn sức khoẻ tuổi trung niên
.
Hôm nay đi thăm một người bạn hàng xóm cũ, thì gia đình đã đột quỵ và mất khoảng một tháng.
1959, cực kỳ khỏe mạnh, người không tí mỡ nào, nhà khá giả, thu nhập cao, việc nhẹ nhàng (vợ làm chủ yếu) không có tí tiền sử bệnh tật gì , nên khi có chuyện, gia đình không kịp trở tay.
Mình cũng lớn lớn, không biết có cách đề phòng không?
tào lao
có mà ko phát hiện ra huyết áp cao thì có
đột quỵ nó tự dưng xảy ra chắc?